MỚI NHẤT :
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Nam Định – Đà Nẵng và nỗi nhớ những người Nigeria

    12:37 Thứ ba 11/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thành tích tốt nhất của bóng đá Nam Định trong vòng 20 năm qua đến vào những năm 2003, 2004 với dấu ấn của 2 cầu thủ người Nigeria. Điều kì lạ là cả 2 sau đó đã sa sút phong độ khi quyết định chuyển đến Đà Nẵng.

    Nam Định bước vào mùa giải 2003 với rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Tuy nhiên, họ đã khiến tất cả phải bất ngờ khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Ở trận đấu cuối cùng, Nguyễn Văn Sỹ và các đồng đội còn đánh bại đương kim vô địch Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 3-2 ngay trên sân Chùa Cuối. Các khán đài không còn 1 chỗ trống, thậm chí nhiều người còn bất chấp nguy hiểm và leo lên giàn giáo được dựng bên ngoài đường pitch để theo dõi đội bóng của mình thi đấu.

    Trong chiến tích vang dội của Nam Định ở mùa giải ấy không thể không nhắc đến tiền đạo Emeka Achilefu. Với tốc độ, khả năng khống chế bóng khéo léo có phần hoang dã, tiền đạo người Nigeria đã trở thành cái tên dẫn dắt hàng công của đội chủ sân Chùa Cuối với 11 bàn thắng và giành danh hiệu vua phá lưới. Các cổ động viên của đội bóng thành Nam khi ấy chắc chắn vẫn còn ấn tượng với nụ cười tươi cùng màn ăn mừng cầm áo hướng về các khán đài cuồng nhiệt của Achilefu mỗi khi anh ghi bàn.

    Nam Định – Đà Nẵng và nỗi nhớ những người Nigeria - Bóng Đá

     Achilefu đã khiến người hâm mộ Nam Định vui sướng vào năm 2003 nhưng hành động này đã xóa đi tất cả.

    Trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai cũng là lần cuối cùng tiền đạo người Nigeria được khoác áo Nam Định. Mùa giải tiếp theo, sau những mâu thuẫn không thể hàn gắn với ban lãnh đạo, anh đã chuyển sang LG Hà Nội ACB. Sân Chùa Cuối đã không còn và được thay thế bởi sân Thiên Trường. Cái tên Nam Định cũng được gắn thêm 2 chữ “Sông Đà” ở đằng trước. Những người yêu mến đội bóng thành Nam đã từng lo lắng khi thiếu vắng Achilefu, tuy nhiên nỗi lo ấy đã không kéo dài bao lâu bởi sự xuất hiện của Amaobi. Thậm chí, khi Sông Đà Nam Định gặp LG Hà Nội ACB tại Hàng Đẫy, Achilefu còn khiến họ tức giận khi tụt quần ngoáy mông trước khu vực kĩ thuật của đội khách.

    Mùa giải 2004, Amaobi đã gây tiếng vang lớn khi ghi đến 15 bàn thắng. Sông Đà Nam Định còn làm được điều tuyệt vời hơn mùa giải trước đó khi leo lên ngôi vị á quân, chỉ kém Hoàng Anh Gia Lai đúng 2 điểm. Cũng giống như người đồng hương Achilefu trước đó 1 năm, Amaobi đã ẵm danh hiệu vua phá lưới sau khi vòng 22 kết thúc.

    Song, đó cũng là dấu ấn lớn nhất của Amaobi trong quãng thời gian thi đấu tại Việt Nam. Năm 2005, anh chuyển vào miền Trung, đầu quân cho SHB Đà Nẵng. Kể từ thời điểm ấy, tiền đạo người Nigeria không trụ lại được nhiều hơn 1 mùa giải ở bất kì đội bóng nào, khi phải lang bạt qua Ninh Bình, Bình Dương, An Giang, Bình Định và có 1 lần trở về Nam Định nhưng không còn giữ được phong độ cao như ngày trước. Trong khi đó, Achilefu cũng cập bến Chi Lăng vào năm 2005 để trở thành đồng đội của Amaobi. Thế nhưng, cũng giống như tiền đạo đồng hương, việc chuyển đến Đà Nẵng là quyết định sai lầm và anh đã sa sút rất nhiều.

    Nam Định – Đà Nẵng và nỗi nhớ những người Nigeria - Bóng Đá

     Quãng thời gian khoác áo Nam Định chắc chắn là giai đoạn tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của Amaobi.

    Cuối tuần này, Dược Nam Hà Nam Định sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng tại Thiên Trường. Thời thế đã đổi thay. Sau 16 năm, bóng đá Nam Định giờ đây đang xếp ở vị trí thứ 3 từ dưới lên, giống với vị trí của Đà Nẵng vào mùa giải 2003. Tài chính khó khăn cũng khiến Dược Nam Hà Nam Định không thể có những ngoại binh chất lượng. Liệu rằng bây giờ cổ động viên thành Nam có còn nhớ đến bộ đôi người Nigeria khi xưa?

    Faro | 12:20 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...