MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • MU rệu rã: Mourinho có thấy hổ thẹn?

    08:33 Thứ sáu 26/10/2018

    MU tiếp tục gây thất vọng khi thua Juventus trên sân nhà Old Trafford, và Jose Mourinho trình diễn nghệ thuật chối bỏ trách nhiệm.

     Mourinho né tránh trách nhiệm

    "Đội bóng này ở đẳng cấp thua rất xa đối thủ", Jose Mourinho tuyên bố sau khi MU thua Juventus 0-1 ngay trên sân nhà, ở vòng bảng Champions League hồi giữa tuần.

     - Bóng Đá

     Mourinho tự hạ thấp đẳng cấp MU so với Juventus.

    MU đã thua toàn diễn trước Juventus, từ kết quả cho đến chiến thuật và tinh thần thi đấu, điều này không thể phủ nhận.

    Nhưng cách giải thích của Mourinho, nhấn mạnh vào việc MU thua kém Juventus về đẳng cấp thì rất khó chấp nhận.

    Những người yêu MU đều không quên được câu nói nổi tiếng của Sir Alex Ferguson: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".

    MU có thể không thành công ở một vài thời điểm. Nhưng đẳng cấp của Quỷ đỏ là không thể chối cãi.

    Vậy mà Mourinho lại cho rằng MU thua đẳng cấp Juventus. Trước khi có cuộc chiến hồi giữa tuần, trong lịch sử Quỷ đỏ và Bà đầm già cùng có 5 chiến thắng sau 12 lần đối đầu.

    Mourinho đang cố lái câu chuyện sang hướng khác, để né tránh trách nhiệm lớn nhất thuộc về ông.

    MU là đội bóng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới, mạnh nhất thị trường chứng khoán, thì không thể cho rằng ở đẳng cấp thấp.

     - Bóng Đá

     Mourinho không dùng được đa số hợp đồng mà ông mang về.

    Hơn nữa, trong cách tuyên bố mới đây, Mourinho ám chỉ không được tăng cường cầu thủ như ý muốn. Thực tế có phải vậy?

    Kể từ ngày đến Old Trafford, mùa Hè 2016, Mourinho đã tiêu 360 triệu bảng để mua sắm, nhưng không biết dùng ai. Đó mới là vấn đề.

    Khi Mourinho "ăn mày dĩ vãng"

    Ở Stamford Bridge tuần trước, Mourinho đáp trả người hâm mộ Chelsea bằng cách thể hiện ông mang về cho CLB thành London 3 chức vô địch Premier League.

    Mới đây, trên sân nhà Old Trafford, Mourinho cũng có thái độ đáp trả sự chỉ trích của CĐV Juventus bằng việc khoe chiến tích giành cú ăn 3 với Inter mùa 2009-10.

    Đó đều là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Mourinho không bao giờ thành công ở châu Âu, sau khi rời Inter, trong khi ở Chelsea ông quên nhắc mình bị sa thải 2 lần.

    "Ăn mày dĩ vãng" không giúp Mourinho xua tan việc ông đang thất bại nặng nề ở MU.

     - Bóng Đá

     Mourinho rất giỏi ném quả bóng trách nhiệm ra xa mình.

    360 triệu bảng được Mourinho sử dụng thế nào? Chỉ Ibrahimovic và Matic là tốt. Lukaku ở mức khá. Còn lại những Pogba, Mkhitaryan, Alexis Sanchez, Lindelof, Bailly, Dalot, Fred, Lee Grant là những đầu tư thất bại.

    Như vậy, BLĐ MU đã đầu tư rất nhiều cho Mourinho, nhưng ông không biết làm gì để xây dựng một đội ngũ chiến thắng.

    Việc Mourinho khen Chiellini và Bonucci có khả năng giảng dạy ở Đại học Harvard càng nói lên ông không biết dùng cầu thủ mình, chứ không hoàn toàn là đối thủ xuất chúng.

    Những trận đấu hay như trước Chelsea là rất hiếm. MU với Mourinho chỉ mang hình ảnh rệu rã, thiếu cá tính, và sau kết quả tệ hại thì Người đặc biệt luôn biết đá quả bóng trách nhiệm ra xa mình.

    Tương lai MU thực sự u ám, khi chấp nhận tiếp tục cuộc hành trình với Mourinho.

    Đại Phong | 06:30 26/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...