MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • M.U gặp Barcelona, Solskjaer phản ứng không ngờ

    22:05 Thứ sáu 15/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng sau khi Manchester United bốc phải lá thăm Barcelona.

    Lá thăm may rủi đã đưa Man United đối đầu Barcelona ở vòng tứ kết UEFA Champions League. Đây được xem là đối thủ cực kỳ khó nhằn dành cho đội chủ sân Old Trafford, nhất là trong đội hình nhà ĐKVĐ La Liga sở hữu một Lionel Messi xuất chúng.

    Trong quá khứ, Barcelona đã từng nhiều lần khiến Quỷ đỏ phải ôm hận, lần gần nhất là trong trận chung kết UEFA Champions League năm 2009 và 2011. Khi đó, Man United đều nhận lấy thất bại. Dù vậy, Ole Gunnar Solskjaer vẫn có ký ức tốt đẹp về Barcelona.

    M.U đụng Barcelona, đây là phản ứng của Solskjaer - Bóng Đá

     Solskjaer hồi tưởng về trận gặp Barcelona.

    Chia sẻ trên trang chủ Man United, Solskjaer cho hay: "Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người bạn của tôi bảo rằng, năm nay chúng tôi sẽ tiến sâu bởi số áo của tôi là 20, và đã 20 năm trôi qua, chúng tôi lại tới Camp Nou thêm lần nữa." (Man United vô địch trên sân Camp Nou năm 1999).

    Nhớ lại lần đụng độ Barcelona năm 1999, Solskjaer khẳng định: "Đó là đêm lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tất nhiên, đối với tất cả chúng tôi khi ấy, đó là một đêm khó tin. Một trong những SVĐ tuyệt vời, và chúng tôi đã gặp họ ở vòng bảng năm đó, kết quả hoà 3-3 mỗi trận cả sân nhà lẫn sân khách. Chắc chắn cuộc đối đầu tới sẽ rất thú vị.

    Chúng tôi rất mong chờ để được chơi những trận đấu lớn như thế này. Vâng, đó chắc chắn phải là Barcelona."

    Video tài năng của Marcus Rashford:

    Tiểu Lam | 21:56 15/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...