MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Một lần nữa, bóng đá châu Âu quỳ gối dưới gót giày của… bò tót?

    21:06 Thứ sáu 10/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Barcelona viết cổ tích tại Camp Nou, Real Madrid khuất phục Napoli quá dễ dàng, Atletico hay Sevilla đều đang nắm lợi thế cực lớn để giành quyền vào vòng tứ kết Champions League năm nay. Sau tất cả, gót giày “bò tót” lại giẫm nát lục địa già.

    Từ mùa giải 2013/14 đến nay, các câu lạc bộ đến từ La Liga đã biến đấu trường châu Âu thành “ao làng”. Real Madrid (2 lần) và Barcelona (1 lần) đã thay phiên nhau thống trị Champions League; trong đó có đến hai lần trận chung kết là cuộc chiến nội bộ của thành Madrid. Ở Europa League, Sevilla còn làm được nhiều hơn thế khi lập luôn cú hattrick vô địch. Hình ảnh các đội bóng Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch vào cuối mùa ở các cúp châu Âu đã trở nên quen thuộc khiến những khán giả trung lập phải lắc đầu ngán ngẩm. Trên bảng xếp hạng của UEFA cuối năm 2016, Tây Ban Nha đang chơi vơi trên đỉnh với 105.713 điểm, xếp sau là Đức với 80.177 điểm. Anh xếp cuối trong top 3, nhóm có 4 suất dự Champions League với 76.284 điểm và đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ Italia, quốc gia đang sở hữu 70.439 điểm.

     - Bóng Đá

    Những ngôi sao hàng đầu thế giới ở La Liga thâu tóm tất cả các danh hiệu.

    Ở khía cạnh danh hiệu cá nhân, mọi phần thưởng cao quý trong năm 2016 như danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, Quả bóng vàng châu Âu đều vinh danh các ngôi sao đang chinh chiến tại La Liga là Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann và Lionel Messi. Với những gì đã diễn ra đến thời điểm này của mùa giải, việc các đội bóng và các siêu sao đang thi đấu ở La Liga thêm một lần nữa thống trị các giải thưởng vào cuối năm sẽ là chuyện sớm muộn.

    Real Madrid, Barcelona và nhiều khả năng sẽ có thêm Atletico, Sevilla góp mặt tại vòng tứ kết Champions League. 4/8 đội mạnh nhất của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới cấp độ câu lạc bộ đều đến từ xứ sở đấu bò. Dễ hiểu vì sao người ta đã ví von cúp châu Âu hiện giờ chẳng khác nào La Liga mở rộng.

     - Bóng Đá

    Barcelona và Real Madrid thay phiên nhau thống trị giải đấu hàng đầu châu Âu.

    Vì sao các đội bóng ở Tây Ban Nha lại duy trì thành công đáng kinh ngạc ở đấu trường châu lục? Có rất nhiều cách lý giải khác nhau nhưng tựu trung lại không ai có thể phủ nhận, Tây Ban Nha đang là kinh đô của bóng đá châu Âu và thế giới. Tại đây những ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá đương đại như Lionel Messi, Ronaldo, Griezmann, Neymar, Suarez, Gareth Bale... vẫn thi đấu hàng tuần. Hơn nữa, các đội bóng đến từ La Liga luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt để thu hút các ngôi sao đang ở độ chín từ khắp nơi trên thế giới. Hazard (Chelsea), Aubameyang (Dortmund), Paulo Dybala (Juventus)… những người được dự đoán sẽ phá vỡ quyền lực tối thượng của Messi và Ronaldo, đều đã được Real hoặc Barca ve vãn. Nếu không có gì bất ngờ, việc họ đến La Liga chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

    Chính những ngôi sao này giúp La Liga nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu lẫn năng lực chỉ đạo chiến thuật của các huấn luyện viên. Điều ấy lý giải vì sao các câu lạc bộ của Tây Ban Nha thường xuyên thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội mỗi khi tiến ra đấu trường châu lục. Barca đã chứng minh điều ấy khi họ vượt qua PSG đến 6-1 để tiến vào tứ kết Champions League dẫu họ đã thất thủ 0-4 ở lượt đi. Một ví dụ khác là Real Madrid. Hai lượt trận, họ đều bị Napoli chọc thủng lưới trước nhưng cuối cùng “Kền kền trắng” đều lội ngược dòng để thắng chung cuộc 3-1. Đó là hình ảnh tương phản hoàn toàn so với tâm lý sợ hãi, run rẩy của những Arsenal, Man City hay PSG mỗi khi bước ra đấu trường châu lục.

     - Bóng Đá

    Barca viết lại lịch sử với chiến thắng 6-1 trước PSG.

    Với nguồn lực hiện có, việc các câu lạc bộ Tây Ban Nha tiếp tục thống trị châu Âu mùa này hoàn toàn có thể xảy ra khi Premier League chỉ biết trông chờ vào mỗi “thiếu gia đỏng đảnh” Man City; Bayern Munich, Juventus hay Dortmund chỉ là những cánh én lẻ loi không đủ để làm đối trọng thực thụ trước sức mạnh của các câu lạc bộ đến từ xứ sở đấu bò. Do đó, để phá vỡ thế thống trị của người Tây Ban Nha, các ông lớn còn lại ở châu Âu ít nhất phải đợi thêm một mùa giải nữa.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 20:45 10/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...