(BongDa.com.vn) – AC Milan từng thất bại trong việc để các tài năng trẻ ra đi và tỏa sáng ở LCB mới. Vì vậy, Rossoneri nên nhìn nhận lại vấn đề để phát triển các cầu thủ tiềm năng hơn là bỏ tiền mua các ngôi sao về phục vụ đội bóng.
Sai lầm trong quá khứ
Mùa Hè vừa qua, AC Milan từng chi hơn 90 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng. Từ hàng công cho tới hàng thủ, mỗi vị trí đều được BLĐ đội chủ sân San Siro bổ sung một đến hai vị trí. Điểm qua một vài ngôi sao như Carlos Bacca, Alessio Romagnoli, Luiz Adriano… cho thấy, Rossoneri rất quyết tâm khôi phục lại vị thế của mình ở đấu trường Serie A năm nay.
Tuy nhiên ít ai biết rằng trong quá khứ, nửa đỏ thành Milan rất lãng phí những ngôi sao trẻ có tiềm năng và để bây giờ họ đang là món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Pierre-Emerick Aubameyang là cái tên điển hình.
Từng khoác lên mình chiếc áo của Milan, nhưng với việc không có chỗ đứng trong đội hình đã khiến cho ngôi sao người Gabon phải trôi dạt từ Dijon, Lille, Monaco và cuối cùng là St.Etienne trước khi về với Dortmund của Jurgen Klopp thời điểm đó. Hiện tại với 19 bàn ghi được cho đội chủ sân Signal Iduna Park đã nói lên tất cả giá trị của Aubameyang.
Tất nhiên, ngôi sao của Dortmund chỉ là một trong số những đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ rời bỏ Milan ra đi để tìm bến mới tốt hơn. Cùng thế hệ của Aubameyang còn có Darmian hay Saponara.
Bài học của hiện tại
Hiện tại trong đội hình của HLV Sinisa Mihajlovic đang có trong tay một “viên ngọc quý” 19 tuổi, mà theo đánh giá của giới chuyên môn thì tương lai sẽ không thua gì các tiền vệ đàn anh trong thời điểm hiện tại nếu như được đào tạo bài bản.
Người đó chính là Jose Mauri, đến với Milan trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua sau khi Parma giải thể. Trong khoảng thời gian thi đấu cho Parma, Jose Mauri đã thể hiện được tố chất vốn quý của mình ở hàng tiền vệ của đội bóng này.
Dù vậy từ đầu mùa giải tới giờ, Mauri ít được tạo điều kiện thi đấu do hàng tiền vệ của Milan hiện tại quá dày đặc. Trong trận đấu với Crotone ở Coppa Italia là lần hiếm hoi duy nhất HLV Mihajlovic sử dụng Mauri ở hàng tiền vệ. Dù không tỏa sáng để đưa đội bóng giành chiến thắng trong 90 phút, nhưng màn trình diễn của cựu tiền vệ Parma không đến mức quá tệ.
Có thể hiểu, việc có rất ít thời gian ra sân thi đấu phần nào đã kìm hãm tài năng của Jose Mauri. Anh cần có một thời gian để hòa nhập với đàn anh trong đội hình, sâu xa hơn đó chính là làm quen với bầu không khí ở Serie A khi khoác lên mình chiếc áo của đội bóng hàng đấu Italia như AC Milan.
Tuy nhiên cái khó nằm ở Sinisa Mihajlovic, khi cựu thuyền trường Sampdoria luôn bị áp lực thành tích từ giới ông chủ đè nặng. Vì vậy, việc tạo điều kiện cho một cầu thủ 19 tuổi thi đấu thường xuyên có khác chi là đánh một canh bạc với cho tương lai ở San Siro. Và cứ thế, Jose Mauri bị bỏ sang một bên mặc cho tài năng hao mòn theo thời gian.
Theo thông tin từ truyền thông Italia nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, Jose Mauri có thể ra đi tìm bến mới là nổi bật trong đó Atalanta và Man City đang thể hiện sự quan tâm tích cực. Nếu một ngày nào đó, Jose Mauri sẽ như Aubameyang thì phải chăng bài học của hiện tại vẫn không được AC Milan rút ra?