MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Mẹ Casillas ‘xin lỗi 1.000 lần’ vì xúc phạm Porto

    08:17 Thứ hai 13/07/2015

    Cha mẹ của thủ môn Iker Casillas từng trót lỡ lời khi đánh giá FC Porto chỉ là đội bóng hạng ba so với Real Madrid.

    Cha mẹ của thủ môn Iker Casillas từng trót lỡ lời khi đánh giá FC Porto chỉ là đội bóng hạng ba so với Real Madrid.

    Mẹ Casillas 'xin lỗi 1.000 lần' vì xúc phạm Porto
    Casillas (giữa) và bố mẹ. Ảnh: Internet.

    Thủ môn đội trưởng của Real Madrid vừa đạt được thỏa thuận đầu quân cho Porto sau khi có nguy cơ đánh mất vị trí bắt chính. Mùa tới, Real có khả năng đưa David de Gea về từ Man Utd, hoặc đôn Keylor Navas lên thay thế.

    Ngay sau vụ chuyển nhượng, cha và mẹ của Casillas, ông Jose Luis và bà Mari Carmen Fernandez không ngừng chỉ trích đội chủ sân Bernabeu về cách đối xử với một cầu thủ từng góp công đem lại ba chức vô địch Champions League và năm La Liga. Bà Mari Carmen Fernandez thậm chí đi xa hơn khi cho rằng con trai xứng đáng chuyển tới một CLB mạnh hơn và đánh giá Porto như một đội bóng hạng ba.

    Sau sự cố lỡ lời, mẹ của Casillas lập tức có một cuộc trả lời phỏng vấn khác để xin lỗi.

    Có thể tôi đã nhầm. Tôi muốn xin lỗi 1.000 lần. Tôi muốn cảm ơn Porto vì đã ký hợp đồng với con trai tôi. Hy vọng Iker sẽ thành công như nó từng có được tại Madrid,” bà Mari Carmen Fernandez được dẫn lời trên tờ Marca số ra ngày 12/7.

    Mẹ của Casillas cũng gửi lời cảm ơn đến các CĐV Real từng ủng hộ con trai suốt hàng chục năm thi đấu.

    “Iker đã khoác áo Real suốt 25 năm, và nó luôn hết mình vì đội bóng. Bù lại, các CĐV cũng đã nhiệt tình cổ vũ Iker. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc,” bà Mari Carmen Fernandez cho biết.

    Nhật Kỳ - VnExpress
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...