(BongDa.com.vn) – Khoảng gần 200 CĐV xứ Thanh có mặt trên sân Nha Trang trong trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa gặp Thanh Hóa khiến không khí tại phố biển Nha Trang thật sự náo nhiệt.
Trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa và FLC Thanh Hóa diễn ra lúc 17h00, tuy nhiên trước đó nhiều giờ đồng hồ, CĐV xứ Thanh đã diễu hành tất cả các đường phố của Nha Trang, để kêu gọi người dân xứ Thanh sinh sống ở thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa đến sân cổ động cho FLC Thanh Hóa. Ảnh: Đình Viên. Dù thi đấu trên sân khách, thế nhưng những gì hội CĐV xứ Thanh thể hiện ở Nha Trang, họ đã biến sân khách thành sân nhà. Ảnh: Đình Viên. Hàng trăm CĐV xứ Thanh hội tụ về Nha Trang từ khắp mọi miền đất nước như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Cần Thơ, Đà Nẵng, kết hợp với hội đồng hương Thanh Hóa ở Nha Trang – Khánh Hòa đến sân để cổ vũ cho đội bóng FLC Thanh Hóa. Ảnh: Đình Viên. Những dụng cụ như cờ, trống, băng rôn,.. được hội CĐV FLC Thanh Hóa thể hiện rất chuyên nghiệp. Ảnh: Đình Viên. Trước giờ trận đấu diễn ra, “đoàn quân” áo vàng đã làm ‘náo loạn’ sân Nha Trang bằng những tiếng trống, kèn hô vang FLC Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa. Ảnh: Đình Viên. Trước khi vào sân để tiếp lửa cho đội nhà, hội CĐV FLC Thanh Hóa đã bị ban tổ chức sân làm khó, bởi theo quy định ban tổ chức giải không được mang cán cờ, vật dụng cứng vào sân. Ảnh: Đình Viên. Hội phó CĐV FLC Thanh Hóa ông – Lê Thanh Hoàn phải kiềm chế những cái “đầu nóng” của các thành viên trong hội. Tất cả CĐV FLC Thanh Hóa chấp hành đúng điều lệ của ban tổ chức. Ảnh: Đình Viên. Sau khi vào sân, CĐV FLC Thanh Hóa và CĐV đội nhà Sanna Khánh Hòa đã có những hành động hết sức ý nghĩa. Ảnh: Đình Viên. Ngoài việc trao áo cho nhau, những hình ảnh đẹp của hai hội CĐV đã được ghi lại. Ảnh: Đình Viên. Như thường lệ, trên khán đài, những cổ động viên xứ Thanh vẫn tỏ ra máu lửa dù FLC Thanh Hóa đang phải thi đấu trên sân khách, trước “ngựa ô” Sanna Khánh Hòa. Ảnh: Đình Viên.
Đình Viên - Thể thao Việt Nam