MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Mascherano và 7 năm dài sống trong sợ hãi

    13:36 Thứ năm 27/04/2017 | 1

    7 năm khoác áo Barca cũng là 7 năm Mascherano sống trong lo lắng, với nỗi sợ một ngày sẽ phải rời khỏi Nou Camp. Vào bây giờ, có lẽ ý nghĩ này đã tan biến, sau bàn thắng đầu tiên.

    Với nhiều người, bao gồm cả các cule, chiến thắng 7-1 trước Osasuna không quá đặc biệt. Họ đã quá quen với những tỷ số chênh lệch kiểu này. Riêng trong mùa hiện tại, Barca đã 2 lần ghi tới 7 bàn thắng, vào lưới Celtic và Hercules.

    Cũng không có gì ngạc nhiên khi Lionel Messi tiếp tục ghi bàn thắng. Điệp khúc “Thanks Leo 500” vừa cất lên ở phía đông khán đài đã lập tức trở nên lạc hậu. Trong vòng 49 phút, siêu sao người Argentina đã có bàn thắng thứ 501 và 502.

    Nhưng với một người, là Javier Mascherano, đây thực sự là thời khắc lịch sử. Sau 319 trận, cùng với 15.361 phút chơi ở La Liga, cuối cùng thì tiền vệ 32 tuổi cũng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barca. Khi khắp Nou Camp gầm lên tiếng hô “Mascherano”, đồng thời ở khu kỹ thuật, Iniesta, Suarez cùng những cầu thủ khác cười lớn, vui mừng thay cho người đồng đội, anh biết rằng bây giờ mới thực sự thuộc về Barca.

     - Bóng Đá

     Các đồng đội cười lớn, mừng thay cho Mascherano. Ảnh: Sky Sports.

    Được biết đến với biệt danh “Ông chủ nhỏ”, Mascherano nổi tiếng với khả năng lãnh đạo. Thế nhưng tiền vệ này lại không bao giờ tự tin khi khoác áo Barca. Anh choáng ngợp khi chơi bên cạnh là những cầu thủ phi thường, và thừa nhận phong cách của mình không tương thích với triết lý Barca.

    “Đến Barca vào năm 2010, chỉ sau 5 hay 6 tháng, tôi biết rằng khó có thể ở lại lâu,” Mascherano nói với Guardian vào năm ngoái, “Tôi nghiêng về sức mạnh, chuyên trách phòng ngự và ít tham gia tấn công. Trong khi đó, tất cả cầu thủ Barca đều nằm trong guồng máy tấn công.”

    Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Mascherano cũng tự cảm thấy lép vế trước Busquets: “Tôi không thể đánh bật cậu ấy ra ngoài. Busquets quá tốt cho mọi đội bóng và hoàn hảo với Barca.” Để tồn tại được ở đội bóng này, cách duy nhất là điều chỉnh bản thân. Và anh đã cố làm điều đó.

     - Bóng Đá

     Mascherano đặt bóng lên chấm phạt đền, chuẩn bị cho bàn thắng đầu tiên.

    Thời điểm thay đổi cuộc đời Mascherano là tháng 3/2011, khi Barca gặp Arsenal ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Khi ấy họ đang thắng 4-3 sau 2 lượt trận, nhưng nếu để đối thủ ghi bàn, lập tức bị loại vì luật bàn thắng sân nhà, sân khách.

    Vào phút 90, Jack Wilshere dốc bóng bên cánh trái và chuyền nó cho Nicklas Bendtner đang lao lên như một mũi tên. Ở thế đối mặt Victor Valdes, 99% sau đó sẽ là một pha lập công. Và Barca bị loại. Thế nhưng Mascherano đã tung ra một cú chuồi bóng chính xác, chặn đứng viễn cảnh u tối, cứu Barca và cũng cứu sự nghiệp của mình.

    Kể từ đó, Mascherano kiếm được chỗ đứng vững chắc ở hàng phòng ngự, trong vai trò một trung vệ. Một vài người rơi vào trường hợp tương tự chắc chắn không hài lòng, nhưng riêng anh thì khác bởi được chơi cho Barca đã là một hạnh phúc. “Rời Barca, tôi có thể đi đâu để kiếm được đội bóng khác - tốt nhất thế giới và thường xuyên giành danh hiệu?”.

     - Bóng Đá

     Barca không có nhu cầu thay thế Mascherano trong tương lai gần.  

    Hơn nữa, Mascherano khá thoải mái với vai trò này. “Tôi luôn coi mình là một tiền vệ”, anh nói, “Chỉ khác một chút là, thay vì nhận bóng trong tư thế quay lưng, tôi nhận nó từ phía trước”. Đêm thứ tư trước Osasuna, Mascherano là cầu thủ chạm bóng nhiều thứ 2 trên sân, với 116 lần, chỉ sau Busquets. Anh cũng đứng đầu về số hoạt động phòng ngự, bao gồm 4 lần tắc bóng, 2 đánh chặn và 1 lần phá bóng giải nguy.

    Mỗi cầu thủ đều có ước mơ, vậy ước mơ của Mascherano là gì? Khá đơn giản, anh chỉ cần “giữ vững vị trí hiện tại”, bởi luôn lo lắng vào một ngày, Barca sẽ mang về một trung vệ có đẳng cấp.

    Có thể Mascherano đã nghĩ quá nhiều. Trong tương lai gần, Barca không có nhu cầu thay thế anh - một trung vệ thứ thiệt, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh và mới đây lại cho thấy, biết cách để ghi bàn thắng.

    Pha lập công vào lưới Osasuna là bàn thắng thứ 9 trong sự nghiệp Mascherano. Trước đó, anh ghi 1 bàn ở đội bóng khởi nghiệp River Plate, 2 bàn cho Corinthians, 2 cho Liverpool và 3 trong màu áo ĐT Argentina.

     - Bóng Đá

     

    116 pha chạm bóng của Mascherano diễn ra khá nhiều bên phần sân đối phương. Anh cũng có 3 lần chạm bóng trong vùng cấm và tung ra 2 cú dứt điểm.

    Thanh Đình | 12:52 27/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...