(BongDa.com.vn) – Mario Balotelli thừa nhận anh muốn bịt miệng tất cả sau những chỉ trích phải nhận trong mùa 2014/15.
TĐến AC Milan theo dạng cho mượn một năm với nhiều nỗi nghi ngờ, Balotelli đã phần nào chứng tỏ sự trở lại của mình trong trận đấu với Udinese đêm nay. Anh là tâm điểm của trận đấu.
Chính Baloteii đã mở tỉ số cho AC Milan với pha đá phạt tuyệt vời trước khi Giacomo Bonaventura rồi Cristian Zapata giúp Milan dẫn trước 3-0 trong hiệp một. Sang hiệp hai, Rossoneri bất ngờ thi đấu trùng xuống và để đội chủ nhà Udinese ghi 2 bàn.
“Tôi đang thực hiện nhiệm vụ phục thù của tôi,” Balotelli nói với Sky Sport Italia. “Mọi người ở Anh và Italia đã chỉ trích tôi trong những năm gần đây. Nhưng tôi đã nỗ lực làm lại trong màu áo AC Milan một lần nữa, như tôi vẫn thường làm.”
Balotelli đã nhận thẻ vàng ở phút 15 sau pha phạm lỗi với Ali Adnan, và anh cho rằng đó là điều không công bằng.
Tiền đạo người Italia cho hay: “Đây là một trận đấu khó khăn, bởi đối phương luôn muốn chọc tức tôi. Tôi nghĩ rằng quyết định phạt thẻ vàng của trọng tài là không công bằng. Nó hủy hoại trận đấu của tôi một chút, bởi tôi luôn phải kiềm chế mình lại.”
Super Mario nói về chiến thắng của Milan: “Chúng tôi đã nhận hai bàn thua ngớ ngẩn, nhưng chúng tôi đã chiến thắng. Đó là một trận đấu khó nói, nhưng dù sao, chúng tôi đã thu về kết quả quan trọng.”