MỚI NHẤT :
  • Hojlund tuyên chiến Man City
  • HLV Shin Tae-yong có thể sẽ sánh ngang thầy Park?
  • Chelsea vs Tottenham: Trận chiến của danh dự và hơn thế nữa
  • Thua Dortmund, "tội đồ" của PSG vẫn tự tin
  • Sancho gây khiếp cho PSG, Ferdinand xát muối vào Man Utd
  • Man Utd bít cửa để Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Marcos Alonso bị lục lại quá khứ 'giết người'

    13:32 Thứ tư 04/10/2017

    Những ký ức đau buồn về vụ tai nạn 6 năm trước lại quay về ám ảnh cầu thủ người Tây Ban Nha sau khi hai CĐV Spurs đã đem tấm banner với nội dung phản cảm tới sân Huddersfield.

     - Bóng Đá

     Một tấm banner kỳ lạ đã xuất hiện trên khán đài cổ động viên Tottenham trong trận đấu với Huddersfield Town hôm thứ bảy. Thay vì những khẩu hiệu cổ vũ Gà trống, hai fan Spurs đã đem tấm banner với dòng chữ "Marcos Alonso, hắn ta đã giết chết một cô gái" nhằm công kích ngôi sao đang khoác áo Chelsea.

     - Bóng Đá

     Có lẽ ít người biết rằng Marcos Alonso từng gây ra một vụ tai nạn thương tâm cướp đi tính mạng của chính bạn gái mình. Đó là vào năm 2011 khi hậu vệ còn thuộc biên chế Bolton trở về Tây Ban Nha nghỉ ngơi. Anh cùng cô bạn gái và hai chiến hữu khác lái chiếc xe BMW lạng lách, vượt ẩu do trước đó đã sử dụng chất kích thích. Do phóng với tốc độ quá nhanh nên tới phố Sinesio Delgado gần sân Santiago Bernabeu đã mất lái. Xe lao thẳng tới bức tường đá thấp, bên lối vào của một bãi đậu xe ngầm.

     - Bóng Đá

     Vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng cô bạn gái mới 19 tuổi của anh, trong khi đó hai người bạn đi cùng đều bị thương nghiêm trọng. Lạ kỳ ở chỗ chỉ duy nhất Marcos Alonso bị xây xát nhẹ. Ngôi sao của Bolton bị bắt ngay sau đó và bị tuyên án 4 năm tù giam với ba tội danh: giết người không chủ đích, lái xe quá tốc độ và có nồng độ cồn gấp đôi mức cho phép.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, nhờ sự biện hộ xuất sắc của luật sư nên Alonso đã được hưởng án treo và chỉ phải bồi thường tiền cho gia đình nạn nhân. Ở thời điểm đó, đã có rất nhiều những phong trào tẩy chay, vận động đưa cầu thủ người Tây Ban Nha vào tù. 

     - Bóng Đá

     Tưởng chừng sau 6 năm mọi tội lỗi trong quá khứ của Alonso sẽ dần chìm vào quên lãng bởi ánh hào quang của nhà vô địch Premier League. Tuy nhiên, có lẽ do mối thù hằn đã trở thành truyền thống giữa fan Spurs và Chelsea nên có người muốn gợi lại nỗi đau này nhằm giảm tinh thần của Alonso. Cần nhớ chính cựu ngôi sao Real Madrid là người đã lập cú đúp giúp Chelsea vượt qua Tottenham ở vòng 2 Premier League.

     - Bóng Đá

     Phát ngôn viên của Spurs đã lên tiếng chỉ trích những cổ động viên đã đem tấm banner này tới sân Kirklees hôm thứ bảy. Người này cho biết đội bóng đã tiến hành điều tra và nếu đúng thật đó là fan Spurs, chắc chắn hai người này sẽ phải chịu án phạt thích đáng. 

     - Bóng Đá

     Không rõ có phải vì "vết chàm" trong quá khứ không nhưng đội tuyển Tây Ban Nha đã tiếp tục ngó lơ Alonso bất chấp phong độ ấn tượng của anh. Tại Premier League mùa này, hậu vệ 26 tuổi đã có 2 bàn thắng sau 7 lần ra sân.

    Anh Tú | 10:22 04/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...