Một buổi tập của Man United
Bất chấp xuất hiện không ít lời chê bai, việc Man United không xứng đáng có 3 điểm trước West Brom, nhiều người còn viện lý do may mắn rằng, VAR và trọng tài một lần nữa đứng về phía Quỷ đỏ, thì các số liệu thống kê đã cho thấy được bộ mặt thật của Man United.
Theo đó, Man United hoàn toàn vượt trội với 64% thời lượng cầm bóng và tạo ra 17 cú sút, 7 trong số đó đi trúng đích. Không ngạc nhiên khi nhiều lời khen ngợi sau trận đấu đã được dành cho thủ môn Sam Johnstone của West Brom, người đã chơi cực kỳ xuất sắc.
Ole Gunnar Solskjaer thậm chí còn nói đùa rằng, Man United đã mắc sai lầm khi để Johnstone rời câu lạc bộ. Tuy nhiên, các chân sút Man United đáng ra phải trở nên sắc bén hơn để khẳng định sự áp đảo của họ trước West Brom tại Old Trafford, thay vào đó, Bruno Fernandes lại sắm vai người hùng trên chấm 11m.
Thực tế, Man United không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc chạm trán này, khi các cầu thủ tấn công như Fernandes, Martial và Edinson Cavani đều phải làm nhiệm vụ quốc tế cho đến cuối tuần. Solskjaer tuyên bố, ông chỉ có 20 phút để chuẩn bị cho trận gặp West Brom.
Nhưng có lẽ chiến lược người Na Uy cũng có thể thừa nhận, ông đã mắc sai lầm với lựa chọn đội hình ra sân của mình. Có thực sự cần thiết khi để cả Nemanja Matic và Fred ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong một trận đấu như thế này không?
Ngay cả khi Paul Pogba phải ngồi ngoài vì chấn thương và Scott McTominay không đạt được thể trạng tốt nhất, sau khi chinh chiến cùng tuyển Scotland, có vẻ như Solskjaer đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để trọng dụng Donny van de Beek.
Van de Beek, Fred và Fernandes là một trong số ít những sự kết hợp ở hàng tiền vệ mà Solskjaer vẫn chưa thử nghiệm ngay từ đầu ở Premier League mùa này. Với một đối thủ như West Brom, rõ ràng Solskjaer đã có cơ hội lý tưởng để thực hiện điều này.
Có thể hiểu được rằng, Solskjaer đã có chút chần chừ khi chứng kiến đội bóng của mình gặp khó khăn trên sân nhà trong mùa giải này, và họ đã bị tổn thương sau khi chọn một lối đá thiên về tấn công nhiều hơn trước Crystal Palace trong ngày khai màn giải đấu.
Nhưng trước West Brom, kế hoạch lẽ ra phải đơn giản hơn thế. Một trong số Fred, McTominay hoặc Matic ở vị trí tiền vệ trụ, Pogba hoặc Van de Beek ở vị trí số 8 sáng tạo, còn Fernandes xếp ngay phía sau bộ 3 phía trên. Đó là một sơ đồ tấn công sẽ cung cấp cho Man United những miếng đánh hiệu quả để thi đấu bùng nổ hơn tại Old Trafford.
Từ đầu mùa tới giờ, Man United chỉ mới ghi được duy nhất 1 bàn thắng từ tình huống mở (open play) trên sân Old Trafford, và đó là do công của Van de Beek. Với một đội bóng như Man United, điều này quả thật rất khó chấp nhận.
Đã tới lúc Solskjaer cần thay đổi, để Man United có thể mang tới sự hưng phấn nhiều hơn trong lối chơi. Việc đánh bại một West Brom chưa biết mùi chiến thắng trước đó, ngay tại Old Trafford với một quả penalty hẳn chẳng thể khiến CĐV Man United hài lòng.