MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Man Utd thảm bại: Thà là bỏ đi hết...

    14:45 Thứ tư 17/04/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford có lẽ nên tái thiết lại đội bóng và ở đó ngôi sao lớn nhất chỉ là Ole Gunnar Solskjaer.

    "Chỉ mỗi cậu ta dám đá bóng"

    Sau những gì đã làm trước PSG, các CĐV M.U đã chờ đợi nhiều hơn ở đội bóng con cưng của mình. Hành quân đến đất Tây Ban Nha chưa bao giờ mang đến sự dễ chịu cho Quỷ đỏ, nhưng 90 phút ở Camp Nou thực sự là cơn ác mộng cho tất cả. Khi Barcelona còn chưa thể hiện được đẳng cấp của mình, Quỷ đỏ đã "xin thua".

    Một Ashley Young ở tuổi 33 đã chinh chiến không ít trận cầu đỉnh cao đã do dự ngay cả khi phá bóng. Một chốt chặn đáng tin cậy như David De Gea cũng mắc sai lầm tai hại khiến các đồng đội ngao ngán. Chia sẻ trên BBC, cựu tiền vệ Robbie Savage đã nhận định trận đấu đã kết thúc sau pha bóng đó. Thực tế trên sân đã chỉ ra khoảng thời gian còn lại là màn đi dạo của các cầu thủ chủ nhà.

    Man Utd thảm bại: Thà là bỏ đi hết... - Bóng Đá

     Tình huống gục ngã của De Gea đã nói thay cho màn trình diễn của M.U.

    Gã khổng lồ xứ Catalunya "hành xác" Manchester United bằng kĩ năng kiểm soát bóng điêu luyện của mình. Bàn thắng của Philippe Coutinho chỉ khẳng định một điều: Barca không phải PSG. Thậm chí, sự thất vọng đã lên đến tột cùng khi các fan hâm mộ Quỷ đỏ khen ngợi một cái tên bị chỉ trích xuyên suốt mùa giải này, đó là Fred. Bởi lẽ ngoài Scott McTominay vẫn xông xáo và chững chạc, chỉ mỗi cầu thủ Brazil dám... đá bóng.

    Những lời cay đắng này cũng giúp Ed Woowdard nhận ra một điều rằng thứ đội chủ sân Old Trafford thiếu không chỉ là chất lượng chuyên môn. M.U đang thiếu đi những cầu thủ bản lĩnh, giàu tính cống hiến và khao khát thể hiện bản thân. Sau tất cả cũng đã đến lúc phải thay đổi.

    Thà là bỏ đi hết...

    6 năm trôi qua kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, bằng cách nào đó những Chris Smalling, Ashley Young, Phil Jones vẫn có mặt trong đội hình chính Quỷ đỏ để đối đầu với Barcelona. Nhưng những người Ole Gunnar Solskjaer đặt nhiều kì vọng cũng không khá hơn là bao. Anthony Martial "mất hút" trước hàng thủ Barca, Jesse Lingard vẫn chỉ có nhiệm vụ... chạy theo bóng.

    Man Utd thảm bại: Thà là bỏ đi hết... - Bóng Đá

     Sir Alex từng là "số một" tại sân Old Trafford, và "Solsa" cũng nên được tin tưởng như vậy.

    Và Marcus Rashford, người được gọi là "tương lai của Manchester United" chỉ mãi là một cậu bé. Đã đến lúc nửa đỏ thành Manchester phải thay máu lực lượng bằng những cái tên mới. Khi ấy, M.U sẽ có được cả chất lượng và tinh thần từ các cầu thủ trong đội hình. Chưa dừng lại ở đó, Ed Woodward cũng sẽ bổ nhiệm một Giám đốc thể thao để giúp Quỷ đỏ cải tổ mạnh mẽ.

    Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa hết mục tiêu phấn đấu ở mùa giải năm nay. Nhưng dù có bao nhiêu thay đổi đi nữa, ngôi sao lớn nhất của đỏ nên là chiến lược gia người Na Uy chứ không phải ai khác.

    Giang Nam | 13:10 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...