MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Man Utd hạ màn EPL mỹ mãn trên 'đôi cánh' của Bruno Fernandes

    00:11 Thứ hai 27/07/2020 | 17

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ đã có chiến thắng chật vật trước đối thủ để giành chiếc vé tham dự Champions League mùa giải năm sau.

    Sau trận Leicester - Man Utd - Bóng Đá

     Bước vào trận đấu trên sân King Power, Manchester United là những người tỏ ra thoải mái hơn. Bởi lẽ, Quỷ đỏ chỉ cần một trận hòa là đủ điều kiện để có mặt tại Champions League mùa tới. 

    Sau trận Leicester - Man Utd - Bóng Đá

     Tuy nhiên, "Bầy cáo" lại nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ và gây không ít khó khăn cho các cầu thủ nửa đỏ thành Manchester. 

    Sau trận Leicester - Man Utd - Bóng Đá

     Jamie Vardy vẫn là mối hiểm họa tiềm tàng bên phía "The Foxes". Anh đã gây không ít sóng gió hướng về phía khung thành M.U. Mặt khác, Manchester United cũng có những sai lầm nhất định khi David De Gea, Harry Maguire hay Nemanja Matic thi nhau mắc lỗi.

    Sau trận Leicester - Man Utd - Bóng Đá

     Trên hàng công, Bruno Fernandes lại cho thấy dấu hiệu quá tải sau những chuỗi ngày chinh chiến liên tục trên mọi mặt trận. 

    Sau trận Leicester - Man Utd - Bóng Đá

     M.U bế tắc trong khi Leicester City thiếu sự sắc sảo, hiệp một đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. 

    Sau trận Leicester - Man Utd - Bóng Đá

     Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi và "The Foxes" là những người tỏ ra sốt ruột hơn. Chính vì lẽ ấy, HLV Brendan Rodgers đã tung Ayoze Perez vào sân để gia cố hàng công. 

    Sau trận Leicester - Man Utd - Bóng Đá

     Nhưng khi các chân sút của đội chủ nhà còn chưa lên tiếng, Manchester United đã được hưởng lợi. Sau tình huống thoát xuống của Anthony Martial, số 9 bên phía M.U bị Jonny Evans phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài đã cho Quỷ đỏ hưởng một quả phạt đền.

    Sau trận Leicester - Man Utd - Bóng Đá

     Và khi đối mặt với Kasper Schmeichel, Bruno Fernandes đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để mở tỉ số cho nửa đỏ thành Manchester. 

    Sau trận Leicester - Man Utd - Bóng Đá

     Đến phút 90+8, Jesse Lingard phá dớp chuỗi 34 trận liên tiếp tại Premier League không thể ghi bàn sau pha tận dụng sai lầm của Kasper Schmeichel. Chung cuộc, M.U giành chiến thắng 2-0 và có được vị trí thứ 3 chung cuộc. 

    Sau trận Leicester - Man Utd - Bóng Đá

     Sau tất cả, CĐV M.U lại có dịp hân hoan vì Bruno Fernandes. Kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ, anh đã ghi 8 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo sau 13 trận ra sân tại Ngoại Hạng Anh. Mặt khác, tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng không đá hỏng bất kỳ tình huống penalty nào tính từ tháng 10/2018. 

    Giang Nam | 23:41 26/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...