MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • Man Utd chốt xong khả năng giảm lương cầu thủ

    21:06 Thứ hai 30/03/2020 | 4

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, liệu Manchester United có giảm lương cầu thủ?

    Lối đá của Man United

    Nước Anh đang trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19. Theo đó, mọi hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí ở xứ sở sương mù đều đã đóng băng. Chính phủ cũng ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc.

    Ban tổ chức Premier League đã quyết định hoãn giải đấu tới ngày 30/04. Thế nhưng nhiều nguồn tin tiết lộ, ngày thi đấu trở lại của giải đấu này vẫn chưa được xác định bởi lẽ, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu được dập tắt.

    Coronavirus: Man Utd confident no player wage cuts needed - Bóng Đá

     Man United là một trong những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ.

    Việc Premier League không thi đấu khiến nhiều CLB hàng đầu không thể có doanh thu. Được biết, nhiều CLB ở giải đấu khác đã tiến hành cắt giảm tiền lương. Mới nhất, Juventus đã phải giảm lương cầu thủ, qua đó giúp họ tiết kiệm tới 90 triệu euro.

    Vậy với trường hợp của Man United, liệu đội bóng này có hành động tương tự? Nguồn tin từ ESPN xác nhận, với vị thế tài chính mạnh mẽ, Man United không hề có ý định này. Hiện tại, Man United đang có 25 đối tác tài trợ toàn cầu, tạo ra thu nhập hơn 200 triệu bảng/mùa.

    Các câu lạc bộ phụ thuộc nhiều vào doanh thu tiền vé và bản quyền truyền hình, sẽ dễ bị tổn thương hơn trong thời gian bóng đá không diễn ra, nhưng đối với Man United, mức doanh thu này chỉ chiếm khoảng một nửa thu nhập của họ mỗi năm.

    Tiểu Lam | 20:36 30/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...