Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 vừa qua, việc Manchester United thất bại trong vụ chiêu mộ Jadon Sancho đã khiến giới truyền thông Anh sôi sục. Và khi ấy, những chỉ trích hướng về phía Borussia Dortmund khi đại diện của Bundesliga đưa ra mức giá khá cao.
Cụ thể, Die Borussen muốn số tiền 108 triệu bảng cho cựu cầu thủ Manchester City. Ngay lập tức, Phó chủ tịch Ed Woodward đã chỉ đạo M.U rút lui. Bởi lẽ, theo quan điểm của CEO Quỷ đỏ, đây là con số phi lý giữa bối cảnh bóng đá bị ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19.
Nguồn tin từ The Athletic cho biết, đội chủ sân Old Trafford thậm chí còn lên kế hoạch từ bỏ Jadon Sancho để trao cơ hội cho sao trẻ Mason Greenwood. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, Manchester United lại khiến cho fan hâm mộ cảm thấy bất ngờ.
Trái ngược với những đồn đoán của giới báo chí xứ Sương mù, nửa đỏ thành Manchester thực sự muốn chiêu mộ ngôi sao sinh năm 2000 ở kỳ chuyển nhượng kế tiếp. Giờ đây, nút thắt của việc đàm phán có lẽ nằm ở số tiền mà ban lãnh đạo Borussia Dortmund muốn có để nhả tuyển thủ Anh.
Ngoài Jadon Sancho, M.U cũng còn khá nhiều sự lựa chọn chất lượng khác ở vai trò chạy cánh như Kingsley Coman của Bayern Munich hay Pedro Goncalves từ Sporting Lisbon. Thế nhưng, ưu tiên của Quỷ đỏ có lẽ là mang về một cầu thủ quốc nội.
Solskjaer chia sẻ về cuộc đua vô địch EPL: