Nhiều người hâm mộ của Manchester United hẳn vẫn còn nhớ trận thua muối mặt 1-3 của Quỷ đỏ trước Liverpool vào cuối năm 2018, trận thua đã dẫn đến một quyết định mà họ mong đợi từ lâu: Jose Mourinho bị sa thải. Bất chấp việc Người đặc biệt đã mang về cho M.U một số danh hiệu, đồng thời giúp đội bóng về nhì ở Premier League mùa trước đó. Theo Mourinho, đó là một trong những điều tuyệt nhất ông làm được trong sự nghiệp, đó cũng là kết quả cao nhất của Man United thời hậu Sir Alex.
Ole Gunnar Solskjaer, người hùng năm 99 của Man United, được chọn làm người kế nhiệm. Ông phát biểu: "Vị trí thứ hai, vâng, bạn có thể trở lại Champions League. Nhưng tôi không nghĩ rằng bất kỳ cổ động viên, cựu cầu thủ hoặc cầu thủ nào của Manchester United hài lòng với vị trí thứ hai. Đó phải là vị trí đầu bảng."
"Chúng tôi không bao giờ hài lòng với vị trí thứ hai. Chúng tôi biết câu lạc bộ này có khả năng gì. Hy vọng mùa tới mọi thứ sẽ tốt hơn vì những kết quả này ở dưới mức kỳ vọng của chúng tôi."
Cách đây chưa đầy 1 tháng, Solskjaer đã phát biểu cho rằng danh hiệu không phải thứ quan trọng nhất lúc này ở Man United: "Bất kỳ giải đấu cúp nào cũng có thể mang lại cho bạn một chiếc cúp nhưng đôi khi danh hiệu chỉ như tham vọng riêng của HLV và CLB. Đôi khi một danh hiệu sẽ che giấu những điểm khó khăn mà đội bóng đang gặp. Quan trọng là bạn thấy mình có tiến bộ hay không."
Giám đốc điều hành Ed Woodward cũng đã nhiều lần khẳng định Man United đang tiến bộ dưới thời Solskjaer và CLB sẽ hoàn toàn ủng hộ chiến lược gia này. Dù vậy không thể phủ nhận Man United đã trắng tay gần 4 năm qua và danh hiệu gần nhất là do Mourinho mang về cho Quỷ đỏ. Họ đang đứng thứ 2 trên BXH Premier League và kém 14 điểm so với Manchester City, không khác nhiều so với mùa giải 2017/2018.
Quỷ đỏ có nhiều trận thắng ấn tượng nhưng xen giữa đó là những màn trình diễn bạc nhược khó lý giải, và tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua, chưa biết khi nào Man United mới có thể giữ vững phong độ như những ứng viên vô địch thực sự. Đêm mai Man United sẽ chạm trán Tottenham của Mourinho, họ sẽ cần chơi cẩn thận để giữ được ngôi nhì bảng, nếu không, sự tiến bộ mà Ed hay Ole nói đến sẽ chỉ là những khái niệm mơ hồ mà sẽ không ai còn cảm thấy thuyết phục.
Solskjaer khen ngợi Mason Greenwood: