MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc còi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Man City và Barca: Đôi khi, người tính không bằng trời tính

    14:54 Thứ tư 11/04/2018

    Man City bị loại khỏi Champions League sau quá nhiều toan tính. Barca cũng vì quá toan tính mà chia tay Champions League. Đôi khi, bóng đá cứ hồn nhiên như Liverpool lại hay.

    Loạt trận Champions League đêm qua mang tới cho người hâm mộ nhiều bài học, và một trong số đó là sự toan tính đôi khi không phải là chìa khóa của thành công.

    Vào thời khắc Liverpool đầy tự hào cầm trong tay vé dự bán kết Champions League, còn Barcelona cay đắng rời giải, có một người rất buồn là Philippe Coutinho. Ngày Coutinho sang Barca, HLV Juergen Klopp có dự buổi họp báo. Ông nói: "Coutinho đã năn nỉ tôi và các đồng đội để được gia nhập Barca."

     - Bóng Đá

     Barca bị loại cay đắng ở tứ kết Champions League trước AS Roma. Ảnh: ESPN.

    Nhiều cầu thủ Premier League coi Barca là bệ phóng để họ một lần trong đời chạm tới cúp Champions League. Nhưng rốt cuộc thì sao: Barca vừa bị loại, Liverpool lại là đội vào bán kết. Thật vô cùng mỉa mai nếu Coutinho trở lại Anfield dự khán trận bán kết Champions League trên tư cách khán giả.

    Khoảng 1 tuần trước khi biết sẽ gặp Liverpool ở Champions League, có rất nhiều tờ báo Anh khẳng định: Man City đã xin phép hội đồng thành phố Manchester được tổ chức bữa tiệc ăn mừng chức vô địch Premier League vào ngày 7/4 - tức là sau trận derby Manchester.

     - Bóng Đá

     Cả Coutinho và Sterling đều rơi vào cảnh trớ trêu sau lượt trận tứ kết lượt về Champions League.

    Chưa hết, Man City còn gửi thông báo tới nhiều đội tuyển quốc gia mong các đội tuyển thông cảm hoãn lệnh triệu tập chuẩn bị cho World Cup 2018 với nhiều học trò của Pep Guardiola, nếu Man xanh vào chung kết Champions League.

    Man City đã tính rất xa để mọi thứ diễn ra trọn vẹn nhất có thể. Rốt cuộc họ không thể vô địch Premier League đúng ngày 07/04, thậm chí còn chẳng vô địch nổi vào cuối tuần này kể cả có thắng Tottenham, còn Champions League thì bị loại cay đắng.

    Có những chuyện người tính làm sao bằng trời tính. Pep Guardiola nằm mơ cũng không thể ngờ Liverpool lại đá trận lượt đi khủng khiếp đến vậy. Ông đã sai lầm với bài toán: cho Man City đá cầm chừng trước Liverpool ở lượt đi, dành sức hạ MU tại Premier League và vô địch sớm 6 vòng.

     - Bóng Đá

     Huấn luyện viên Juergen Klopp cùng Liverpool loại Man City ở tứ kết Champions League. Ảnh: ESPN.

    Cổ động viên Man City cũng chẳng thể ngờ bàn thắng hợp lệ của Leroy Sane cuối hiệp 1 lại không được trọng tài Antonio Mateu công nhận. Vì Man City đã tính toán quá nhiều, khi các phép tính sụp đổ, tinh thần của các cầu thủ cũng sụp đổ theo dẫn tới vỡ trận trong hiệp 2.

    Trong thời khắc Pep Guardiola liên tục ôm đầu chứng kiến các cậu học trò trước đó còn ngạo nghễ, nhưng sau khi bị Salah chọc thủng lưới bỗng ỉu như bánh đa gặp nước, bỗng dưng lại thấy: Liverpool vào bán kết Champions League thật ra lại hay.

    Liverpool là đội bóng không biết sợ, không bao giờ ngừng chiến đấu. Năm kia, ở tứ kết Europa League với Dortmund, nếu Liverpool cũng dễ chán nản như Man City đêm qua, kỳ tích đã không xuất hiện. Đơn giản là "The Kop" đá bằng bản năng chứ không bằng quá nhiều toan tính.

    Barca cũng đã chết vì toan tính. Họ nghĩ rằng cách biệt 3 bàn là quá an toàn, và AS Roma thì quá yếu để lật ngược thế cờ. Tâm lý đó giải thích tại sao Barca lại đá như cơm nguội trong hiệp 1. Do không bị kéo căng, Barca cũng không tài nào vực dậy khi đối thủ đá quá hay.

    Nhiều người nhầm lẫn chiến lược với toan tính. Các CLB cần chiến lược, chứ quá toan tính đôi khi lại hỏng. Bài học Coutinho, Barca và Man City vẫn đang nóng hổi để Real Madrid và Bayern Munich rạng sáng mai 12/4 chọn thái độ tích cực nhất có thể để thi đấu.

    Kiều Phong | 06:29 11/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...