MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Man City càn quét châu Âu: Đỉnh cao là đỉnh cao nào?

    20:32 Thứ tư 18/10/2017

    BongDa.com.vn Sau trận thắng Napoli ở Champions League, ngay cả những cây viết không ưa Man City và kiệm lời nhất cũng phải giành lời khen cho đội bóng xuất chúng này.

    Trên trang cá nhân, cây viết kiệm lời khen của báo chí Anh Michael Cox tuyên bố "chưa bao giờ thấy một đội bóng Anh nào chơi đẳng cấp như Man City". Nhưng Michael Cox không phải người duy nhất, lần lượt hàng tá cây viết, cựu cầu thủ và chuyên gia đều ngả mũ trước phong độ hủy diệt của Man City.

    Man City càn quét châu Âu: Đỉnh cao là đỉnh cao nào? - Bóng Đá

    Hàng tá cây viết, cựu cầu thủ và chuyên gia đều ngả mũ trước phong độ hủy diệt của Man City.

    Và câu hỏi nhức nhối mà nhiều người sẽ đặt ra lúc này: Đâu mới là màn trình diễn đỉnh cao nhất của Manchester City trong nhiều tháng qua? Bởi cũng chỉ vài ngày trước, trong chiến thắng 7-2 trước Stoke City, chiến thắng giúp họ trở thành đội đầu tiên ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh ghi được 29 bàn thắng sau 8 trận, Pep Guardiola không ngần ngại tung hô về cái gọi là "màn trình diễn đỉnh nhất" từ khi ông đến CLB.

    Trước đó nữa là các trận Liverpool, Crystal Palace hay Feyenoord rồi Shakhtar ở Champions League. Màn trình diễn nào cũng được tung hô. Hai bàn thắng của Raheem Sterling và Gabriel Jesus giúp Man City  toàn thắng ở Champions League, đặt 1 chân vào vòng knock-out. Những chuyên gia, cựu cầu thủ và thậm chí là.. HLV đối thủ đã bắt đầu nói về một Man City vô đối.

    "Họ đang tiến rất gần đến việc trở thành bản sao của Barca. Từ phong cách chơi bóng, triển khai thế trận, tốc độ và cướp bóng khi để mất, Man City đều làm rất giống Barca", cựu trung vệ Richard Dunne bình luận trên BT Sport.

    Trong khi đó, HLV Maurizio Sarri của Napoli khen ngợi Man City lúc này sánh ngang đẳng cấp với Real Madrid và Barcelona, hai gã khổng lồ xứ Tây Ban Nha.

    Man City càn quét châu Âu: Đỉnh cao là đỉnh cao nào? - Bóng Đá

    HLV Napoli Sarri hết lời khen ngợi Man City.

    Ông thầy người Italy còn khẳng định Man City đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch Champions League. Nhưng cũng chính sự khen ngợi đó có lẽ là lý do Napoli đã thua. Thua từ lúc họ chưa đến Etihad. Mà nên nhớ một điều: Napoli là đội bóng đã toàn thắng cả 8 trận ở Serie A và thể hiện một lối chơi tấn công tốc độ và hấp dẫn. Còn HLV Maurizio Sarri thì được xem là bộ óc đáng xem nhất thế giới hiện tại.

    Nhưng họ đã đến Etihad với sự sợ hãi, và lập tức thua trận. Hệ thống của Pep Guardiola tàn sát đối thủ, bóp nghẹt các khoảng trống mà Napoli chớm tạo ra trên sân, linh hoạt trong các phương án tấn công, đặc biệt là các bài chồng biên khoét hai nách đối phương.

    Và dĩ nhiên, là khả năng "kết liễu đối phương, từ mọi hướng" - giống như những gì Pep Guardiola nói. Những đòn đánh, những mũi giáo lạnh toác đến từ mọi góc độ. Mọi vị trí.

    Man City càn quét châu Âu: Đỉnh cao là đỉnh cao nào? - Bóng Đá

    Gabriel Jesus lập công cho Man City.

    Lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Man City khởi đầu Champions League với phong độ toàn thắng cả ba trận đầu ở vòng bản. Cuộc chiến với Napoli giữa tuần này đã là chứng minh cho lời khẳng định cho danh hiệu "độc cô cầu bại" tại châu Âu.

    Man City đã có chuỗi thành tích toàn thắng liên tiếp lên con số 10 và là đội bóng duy nhất trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ghi nhiều nhất trên mọi đấu trường (33 bàn).

    Hiện tại, Man City đang sở hữu chuỗi 18 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong số đó có 14 chiến thắng. Lần gần nhất Man City chịu thất bại là trước Arsenal tại bán kết FA Cup. 

    Highlights Man City 2-1 Napoli:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 20:21 18/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...