Trước đó vào tối qua theo giờ Việt Nam, nhà báo Romano đã đưa tin, Phillips sẽ gia nhập West Ham trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài 6 tháng kèm điều khoản mua đứt từ Manchester City.
Ngôi sao người Anh cập bến sân Olympic London sau một năm rưỡi thi đấu không thành công tại Man City khi chỉ có vỏn vẹn 6 lần được đá chính trong 18 tháng qua.
Về phần West Ham, đội bóng thành London dang tay giải cứu Phillips bởi HLV David Moyes mong muốn có thêm nhân sự ở khu vực tuyến giữa nhằm gia cố chất lượng đội hình để cạnh tranh cho những mục tiêu trong giai đoạn còn lại mùa này.
Dù vậy việc tiền vệ 28 tuổi chấp nhận đầu quân cho West Ham vẫn khiến nhiều CĐV bất ngờ bởi ngoài Búa Tạ, 2 ông lớn khác là Juventus và Barcelona cũng bày tỏ khát khao muốn sở hữu Phillips nhưng mới đây, nhà báo Romano đã tiết lộ lý do West Ham giành chiến thắng trước 2 đại gia trên.
“Cậu ấy đã nằm trong tầm ngắm Juventus nhưng CLB Italia đã từ bỏ giữa chừng bởi mức phí chuyển nhượng quá cao, ngoài ra, HLV Massimiliano Allegri muốn chiêu mộ mẫu tiền vệ khác”, Romano nói. “Barca cũng để mắt tới Phillips nhưng không thực sự nghiêm túc. Thậm chí Crystal Palace cũng đưa ra lời đề nghị vào phút chót nhưng West Ham đề xuất mức lương tốt hơn nên đã có được chữ ký của Phillips”.