(BongDa.com.vn) – Sau thất bại 0-4 tại lượt đi, người ta đã rất trông đợi một màn ‘phản kháng’ chất lượng từ Barcelona trong trận lượt về. Tuy nhiên hy vọng để rồi thất vọng, khi rất nhiều ngôi sao của Barcelona vẫn tiếp tục thể hiện một màn trình diễn rất đáng quên.
Trong 50 phút đầu tiên trong trận lượt về sáng nay, màn trình diễn Gerard Pique là không thể chê vào đâu được khi anh đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ hóa giải các đợt lên bóng của đối thủ. Tuy nhiên sự thiếu kiềm chế ở phút 56 dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài của Pique đã dập tắt mọi tham vọng vùng lên của Barcelona trong những phút còn lại. Do đó nếu có ai cho rằng Pique chính là ‘tội đồ’ lớn nhất của Barcelona trong trận đấu này cũng không phải là quá đáng. Nếu như cách đây không lâu, Pedro từng là người hùng giúp Barcelona giành chiếc siêu cúp châu Âu với bàn thắng quyết định vào lưới Sevilla, thì rạng sáng nay anh lại chính là một trong những cầu thủ thi đấu tệ nhất bên phía Barcelona. Màn trình diễn mờ nhạt đó chỉ có thể giúp Pedro được HLV Luis Luis Enrique giữ lại trên sân đến phút 67, và đó có thể cũng sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng cầu thủ này còn khoác lên mình chiếc áo của đội bóng xứ Catalan trước khi chuyển tới Anh thi đấu. Rạng sáng nay, cánh trái của Barcelona đã bị Bilbao khoét vào rất nhiều, vì họ hiểu rõ Jeremy Mathieu vốn không phải được sinh ra để thi đấu như một hậu vệ cánh. Tốc độ chậm, thường xuyên mắc lỗi vị trí,… sự xuất hiện của Jeremy Mathieu trên sân thật sự là một gánh nặng rất lớn cho các đồng đội. Lionel Messi là người ghi bàn thắng duy nhất cho Barcelona, tuy nhiên ngôi sao xuất sắc nhất bên phía đội bóng xứ Catalan rạng sáng nay lại là Andres Iniesta. Không chỉ hỗ trợ rất tốt trong việc phòng ngự, Andres Iniesta với óc quan sát và khả năng di chuyển tuyệt vời của mình luôn khiến đối thủ không biết đường nào để theo kèm, đó là chưa kể đến những đường chuyền có ý đồ rất tốt của anh. Đáng tiếc trong một ngày mà các đồng đội đã chơi dưới sức, mình Iniesta là không đủ để mang về chiến thắng cho đội nhà. Nếu phải lựa chọn người hùng xuất sắc nhất trong trận đấu rạng sáng nay, có lẽ chúng ta phải hướng sự chú ý ra ngoài đường biên, hướng đến vị trí của HLV Ernesto Valverde. Sự chuẩn bị và những toan tính chiến thuật của người đàn ông 51 tuổi này đã khiến dàn sao của Barcelona buộc phải câm nín trong cả hai trận lượt đi và về khi không thể tìm được quá nhiều khoảng trống để triển khai lối chơi của mình. Danh hiệu siêu cúp Tây Ban Nha lần này thật sự là có dấu ấn rất lớn của Ernesto Valverde.
Xú - Thể thao Việt Nam