Đáng xấu hổ nhất có lẽ là Inter Milan ở bảng K. Hapoel của Israel rõ ràng không phải là một đối thủ lớn, nhưng họ đã giành thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục trước thầy trò HLV De Boer ngay tại San Siro.
Ra sân với đội hình gồm nhiều hảo thủ, Inter Milan chỉ kiểm soát bóng lấn lướt hơn mà thôi. Hàng phòng ngự của họ thiếu sự chắn chắn, hàng tiền vệ thì không có được sự kết dính và hàng công bế tắc hoàn toàn.
Hapoel với đấu pháp hợp lý đã có được 2 bàn thắng ở các phút 54 và 69 do công của Victor và Buzaglo.
Một đại diện Italia khác là Fiorentina cũng không thể nở nụ cười khi bị PAOK cầm chân trên đất Hy Lạp với tỉ số 0-0 ở bảng J.
Tương tự, ở bảng E, AS Roma cũng chỉ giành được một điểm trên sân của Plzez. Dù Perotti ghi bàn ngay phút thứ 4, nhưng đội chủ nhà đã có bàn gỡ sau đó chừng 7 phút. 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng, dù Roma đã thi đấu đầy nỗ lực sau đó và kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Tại bảng F, Sassuolo phần nào gỡ thể diện cho các ông lớn Italia với thắng lợi 3-0 thuyết phục và bất ngờ trước Athletic Bilbao nhờ 3 bàn thắng của Lirola, Defrel và Politano.
Chiến thắng 3-0 của Sassuolo trước Athletic Bilbao:
Trận thua của Inter trước Hapoel: