Được sự cổ vũ của khán giả nhà, Pescara đã nhập cuộc khá tự tin. Họ chủ động chơi thấp, nhường thế trận cho các cầu thủ Inter. Ở bên phía bên kia, sự cơ động của bộ ba Perisic – Banega – Candreva giúp cho tuyến tiền vệ của Nerazzuri kiểm soát được khá nhiều bóng.
Thế nhưng, vấn đề của Inter gặp phải trong trận đấu này là một hàng phòng ngự quá kiên cố của Pescara. Chưa hết, hàng thủ chơi dưới sức mình đã khiến đoàn quân của chiến lược gia Hà Lan luôn phải đối mặt với những tình huống phản công cực kì nguy hiểm.
Cụ thể, hai tiền vệ trụ của họ là J.Mario và G.Medel chuyền hỏng khá nhiều. Đấy là chưa kể, tiền vệ người Chile để thua trong hầu hết các pha không chiến. Và một trong số đó gián tiếp đã dẫn đến bàn thắng. Bị dội một gáo nước lạnh, ông Boer ngay lập tức rút ngay Medel ra sân. Từ đấy, đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza chơi khởi sắc hơn, dồn ép đối thủ và có liên tiếp hai bàn thắng ở những phút cuối trận.
Đương nhiên, 3 điểm có được ngày hôm nay có dấu ấn đậm nét từ sự thăng hoa của Banega. Với 82 đường chuyền (87% thành công), anh chính là linh hồn của đội bóng. Khả năng phân phối bóng tuyệt vời của cầu thủ số 19 đã giúp đội khách tránh được những tình huống đọ sức tay đôi không cần thiết. Không dừng lại ở đó, ở phút 77, pha tạt bóng dọn cỗ của cựu tiền vệ Sevilla đã được chân sút Icardi chuyển hóa thành bàn thắng san bằng tỉ số. Sau đó, cũng chính tiền vệ này có pha bấm bóng từ phần sân nhà để tiền đạo Icardi khống chế gọn gàng, tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Bizzari.
Trận thắng này sẽ khích lệ tinh thần của đoàn quân ông De Boer khá nhiều. Bởi, ở hai vòng đấu trước Inter chỉ biết đến hòa và thua. Tuy nhiên, phong độ phập phù của hàng thủ là một điểm đáng báo động với nhà cầm quân trẻ. Trên thực tế, họ chỉ có mỗi trung vệ Miranda là chơi tròn vai trong những vòng đấu đã qua. Hoặc mạnh dạn thay thế bởi những nhân tố khác, hoặc phải thay đổi chiến thuật để cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, nếu cứ thi đấu theo kiểu lấy công bù thủ như cuối tuần vừa qua, Inter sẽ còn phải trả giá đắt. Nên nhớ, trước mặt họ vừa qua chỉ là một tân binh Pescara “bé như hạt tiêu”.