MỚI NHẤT :
  • Căng thẳng leo thang, Xavi thẳng thừng với thần đồng Brazil
  • Xavi trừng phạt cầu thủ Barca sau trận thua Girona
  • Tái xuất sau 3 tháng, Nkunku nhanh chóng phản ứng
  • Erik ten Hag gửi thông điệp thách thức cho Sir Jim Ratcliffe
  • Ten Hag tiết lộ 3 tiêu chí tuyển mộ cầu thủ của Man United
  • "Chelsea chơi kiểm soát bóng, chiến đấu vì nhau"
  • Nhìn lại 20 năm sự nghiệp của huyền thoại Jermain Defoe
  • 2 sao Tottenham tranh cãi nảy lửa
  • Bốn cái tên xuất sắc nhất Chelsea trong trận đấu với West Ham
  • "Tôi sẽ sốc hơn nếu Manchester United thắng trận này"
  • “Tuchel là 1 thiên tài”
  • Nhìn lại cuộc cải tổ của Chelsea dưới thời ông chủ mới Todd Boehly
  • 10 thương vụ chuyển nhượng cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử bóng đá
  • Tiền vệ Juve thừa nhận cả đội đang kiệt sức
  • Roque có thể chia tay Barca ngay mùa hè 2024
  • Mùa giải xuất sắc của Dominic Solanke
  • Cơ hội để Man United “xem giò” các mục tiêu mơ ước
  • Bị Chelsea hủy diệt, David Moyes xin lỗi CĐV
  • Thắng Tottenham, Klopp nói thẳng về tài năng của Salah
  • Postecoglou: "Điều đó đã cho phép Liverpool thi đấu thoải mái"
  • Thua Liverpool, Postecoglou khen 1 cầu thủ
  • 3 cầu thủ rời Real với mức giá đắt nhất lịch sử
  • Cầu thủ 9/10 điểm mang đến cho Klopp lời tiễn biệt xứng đáng
  • Những cái tên PSG nên mua lại hè 2024
  • Cơ hội cho Arsenal hay Man City sáng hơn?
  • Cuộc đua ngã ngũ ở Premier League?
  • Arsenal nhắm tiền đạo ghi 20 bàn/mùa
  • Conte có nên trở lại Chelsea?
  • Jermain Defoe ca ngợi nhạc trưởng của Chelsea
  • Báo Thái nói thẳng điều HLV Kim Sang-sik mang lại cho ĐT Việt Nam
  • "Chúng tôi sẽ cố gắng mọi cách để giữ Jadon Sancho ở lại"
  • "Tôi đã lựa chọn đúng, Man Utd là CLB lớn nhất nước Anh"
  • Ten Hag: “Tôi chưa từng trải qua vấn đề này như tại Man United”
  • Tuchel đau đầu với các ca chấn thương
  • Hậu vệ PSG phẫu thuật thành công
  • Bayern trở lại với mục tiêu cũ
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong chiến thắng trước Spurs
  • Salah xô đổ kỷ lục của Rooney
  • Mbappe lên tiếng về trận tái đấu Dortmund
  • Cole Palmer đi vào lịch sử
  • Long An và quá khứ xa mờ

    14:17 Thứ ba 15/03/2016

    Long An vừa thua trận tiếp theo tại V-League, và trôi về vị trí thứ 11. Nhìn đội bóng lúc này, không nhiều người hâm mộ dám mơ về quá khứ.

    (BongDa.com.vn) – Long An vừa thua trận tiếp theo tại V-League, và trôi về vị trí thứ 11. Nhìn đội bóng lúc này, không nhiều người hâm mộ dám mơ về quá khứ.

    Long An và quá khứ xa mờ
    Long An vừa thua trận thứ 2 từ đầu mùa giải trước đội hàng xóm Cần Thơ. Ảnh: Internet.
    Đ
    ã từng có thời người ta nói vui với nhau rằng, các “quan” ngành thể thao của Long An rất sướng, vì bóng đá thì “khoán” cho Gạch Đồng Tâm, còn bóng chuyền thì “khoán” cho Bình Điền, và hai đội này đều là “ông kẹ, bà kẹ” trong lĩnh vực của họ. Nhưng bây giờ thì không phải ngày xưa.

    Long An thời cực thịnh của họ, dưới sự huấn luyện của “phù thủy” Calisto, đã có những thành công rực rỡ, và có một điều đến bây giờ cũng hiếm có câu lạc bộ nào ở V-League làm được, đó là họ lên ngôi không phải bằng sức bật ngoại binh, mà là nhờ một cặp đôi tiền vệ Việt 100%, Minh Phương, Tài Em.

    Long An và quá khứ xa mờ
    Hình ảnh này giờ chỉ còn trong tâm trí. Ảnh: Internet.

    Tất nhiên ngoại binh thời đó của họ rất chất lượng chứ không hề tồi, nhưng bộ đôi tiền vệ này, nói không ngoa là chiếm hơn một nửa sức mạnh của Long An. Điều đó cũng thể hiện con mắt nhìn người và tài thao lược của Calisto, nên nhớ rằng những năm đó Tài Em chỉ mới 23 còn Minh Phương 25 tuổi, độ tuổi còn khá trẻ để trở thành thủ lĩnh.

    Có lẽ người hâm mộ Long An vẫn tiếc một điều là Calisto sau khi lên tuyển và vô địch AFF Cup 2008 đã rời Việt Nam. Nên biết rằng, trước đó, ông đã có kế hoạch xây dựng bóng đá Long An theo mô hình các câu lạc bộ ở Bồ Đào Nha, với một trung tâm đào tạo trẻ được xây dựng với những thiết bị tiên tiến và khoa học, tiệm cận với các trung tâm đào tạo của bóng đá châu Âu, trung tâm này từng được cả đội tuyển Quốc gia xuống mượn làm nơi ăn tập.

    Calisto cũng cùng với các đồng sự người Bồ, người Brazil trực tiếp tuyển chọn các cầu thủ trẻ, các cuộc tuyển chọn được thực hiện rầm rộ và các ứng viên thì từ khắp 3 miền đất nước. Nhưng rồi Calisto ra đi, và vì những nguyên nhân khác nhau, kế hoạch và định hướng của ông không tiếp tục được duy trì. Trung tâm đào tạo Bến Lức xuống cấp trầm trọng, còn các lứa cầu thủ trẻ thì cũng thui chột dần.

    Long An và quá khứ xa mờ
    HLV Calisto ra đi, bóng đá Long An cũng đi xuống từ dạo ấy. Ảnh: Internet.

    Cùng với những khó khăn của nền kinh tế, công ty chủ quản Đồng Tâm cũng siết chặt chi tiêu, và từ đó bóng đá Long An cũng vào giai đoạn suy tàn, đỉnh điểm là việc rớt hạng năm 2011.

    Giờ đây, Long An tuy trở lại V-League nhưng gần như không còn chút hào quang dĩ vãng nào, năm nào cũng lặn ngụp ở nửa cuối bảng xếp hạng. Bầu Thắng còn đam mê bóng đá không, còn chứ, nếu không ông làm “quan” ở VPF làm gì? Nhưng có lẽ khó khăn về tài chính, và quan trọng nhất là ông không có được một người ở tầm như Calisto, vừa huấn luyện vừa hoạch định chiến lược, nên cũng đành ngậm ngùi nhìn đội bóng loay hoay như thế mãi.

    Năm nay, đội bóng có nhiều ông chủ mới, tiếng là học tập bóng đá Nhật Bản, nhưng không biết rồi có thành công hay không, chỉ mong rằng sẽ có một Calisto mới, xuất hiện và gắn bó với câu lạc bộ, để lần “học tập” này không dở dang như 10 năm về trước.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...