MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • “Lời nguyền” Thái Lan và cơn ác mộng mang tên "phù thủy" Park Hang-seo

    23:43 Thứ tư 04/09/2019 | 10

    BongDa.com.vn Đội tuyển Thái Lan tượng trưng cho vinh quang của quá khứ nhưng hiện tại đang gọi tên “phù thủy” Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam.

    Chưa bao giờ bóng đá Thái Lan ngán ngại và sợ thua đội tuyển Việt Nam như hiện tại. Sự căng thẳng trong quá trình chuẩn bị càng đẩy sức nóng trận derby hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á lên đỉnh điểm trước giờ bóng lăn. Trận cầu này không chỉ là cuộc thư hùng nảy lửa giữa 2 nền bóng đá mạnh nhất khối ASEAN mà còn là trận chiến vì danh dự. Chủ nhà Thái Lan đại chiến Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có thể nói là gạch nối của quá khứ và hiện tại.

    Quá khứ chỉ ra rằng Thái Lan là nỗi ám ảnh của đội tuyển Việt Nam. Mỗi khi chạm trán Bầy Voi chiến, các cầu thủ của chúng ta thường có hiện tượng căng cứng về tâm lý và hứng chịu những thất bại dễ dàng. Việt Nam thua trận liên tục biến thành “lời nguyền” sợ Thái. Nhưng “lời nguyền” sinh ra là để phá vỡ. Bóng đá Việt Nam may mắn sở hữu “phù thủy” Park Hang-seo với những phép thuật quyền năng đã hóa giải thành công “lời nguyền” mang tên Thái Lan.

    “Lời nguyền” Thái Lan và cơn ác mộng mang tên

     Văn Hậu sang đá thuê tại Hà Lan mở ra thời kỳ mới cho bóng đá Việt Nam.

    Người hâm mộ và truyền thông xứ sở Chùa Vàng thường nhắc lại thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ để tự hào mỗi khi đụng độ Việt Nam. Những con số thống kê không biết nói dối, bởi trong 24 năm qua Bầy Voi chiến đả bại đối thủ 15 lần, hòa 4, thua 3. Nhưng bóng đá cũng là gạch nối của quá khứ và hiện tại. Người Thái đã đánh mất vị thế số 1 Đông Nam Á và đang lạc lối, khủng hoảng. Sự xuất hiện của “phù thủy” Park Hang-seo giúp bóng đá Việt Nam vươn lên làm “trùm” khối ASEAN. Chúng ta vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, xếp hạng 97 thế giới là sự thật không thể chối cãi.

    HLV Park Hang-seo đang là khắc tinh, trở thành cơn ác mộng thật sự đối với bóng đá Thái Lan. Ba chiến thắng liên tiếp của U23 và đội tuyển Việt Nam đã đẩy nền bóng đá xứ sở Chùa Vàng lâm vào cuộc khủng hoảng niềm tin. “Tinh thần Park Hang-seo” như là sự hiệu triệu, truyền nguồn cảm hứng giúp các đội tuyển chúng ta 7 lần đánh bại người Thái trong gần 2 năm qua từ các lứa tuổi U đến đội tuyển quốc gia, từ bóng đá nam sang bóng đá nữ, từ sân nhà sang sân khách.

    “Lời nguyền” Thái Lan và cơn ác mộng mang tên

     Một NHM Thái hứa chạy 12 vòng sân Thammasat nếu đội nhà thắng Việt Nam.

    Chính vì vậy, trong lần tái đấu tại vòng loại World Cup 2022 này, Thái Lan liên tục có những “hành động” lạ. Đầu tiên là việc HLV Nishino không trả lời phỏng vấn liên quan thầy trò ông Park Hang-seo. Kế đến, Hiệp hội bóng đá Thái Lan viện cớ sợ bị do thám, yêu cầu chủ các khách sạn quanh sân Thammasat dồn những du khách có quốc tịch Việt Nam xuống ngụ tại tầng 1. Những "chiêu trò" này là minh chứng rõ nét cho thấy người Thái khát khao chiến thắng để “phục hận” nhưng cũng đang run rẩy, sợ thua đội tuyển Việt Nam.

    Sự kiêu ngạo dựa vào thành tích quá khứ khiến người Thái bất phục và cay cú trước bước tiến thần tốc của thầy trò HLV Park Hang-seo. Đúng như thầy Park tuyên bố trong họp báo trước trận: “Việt Nam chẳng có gì phải ngán Thái Lan. Kết quả thế nào thì chúng tôi cũng chuẩn bị với tinh thần đoàn kết của toàn đội bóng, muốn giành kết quả tốt nhất”. Ngược lại, FAT đang đánh canh bạc tất tay với tân HLV Akira Nishino. Nếu tiếp tục thất bại trước Việt Nam, bóng đá Thái Lan sẽ thật sự rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

    Gia Minh | 22:55 04/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...