Ngày 02/09, hạn chót chuyển nhượng ở châu Âu đã cận kề, nhưng vẫn có những thương vụ đang tiến triển chậm chạp khiến người trong cuộc lo lắng. Tiêu biểu là thương vụ liên quan đến tiền vệ của Tottenham Hotspur, Victor Wanyama, khi anh đang đứng trước nguy cơ chứng kiến thỏa thuận được cho là có giá trị 13 triệu bảng tới Club Brugge của mình đổ bể.
Mới vài ngày trước, nhiều nguồn tin đã khẳng định Gà trống đã đạt thỏa thuận bán tuyển thủ Kenya với giá 13 triệu bảng cho đại gia của bóng đá Bỉ, song cho đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức hay một bước tiến cụ thể nào xuất hiện. Theo Daily Mail, rắc rối có thể đến từ vấn đề tài chính, do Wanyama - cầu thủ còn đến 2 năm trong hợp đồng hiện tại - sẽ phải giảm lương để gia nhập Brugge theo 1 hợp đồng 4 năm.
Daily Mail cho biết thêm rằng dù rất muốn vực dậy sự nghiệp của mình sau khi nằm ngoài kế hoạch của HLV Mauricio Pochettino, song Wanyama đang do dự vì sợ sẽ lựa chọn chuyển nhượng sai lầm nếu vội vàng trong những ngày cuối cùng này. Không ít các CLB ở châu Âu như Celtic, Monaco, Valencia hay Bologna cũng thể hiện sự quan tâm tới Wanyama, song những đội bóng này muốn mượn cầu thủ 28 tuổi thay vì mua đứt như yêu cầu từ phía các nhà đương kim á quân Champions League.
Xem HLV Mauricio Pochettino nói về tương lai của Victor Wanyama: