MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Lộ nhân chứng cáo buộc nạn nhân của Ronaldo đang... nói dối

    14:38 Thứ hai 08/10/2018

    BongDa.com.vn Giữa tâm bão scandal hiếp dâm đang bủa vây Cristiano Ronaldo thì mới đây, một thông tin có lợi cho anh được công bố.

    Một tình tiết mới vừa xuất hiện khiến vụ hiếp dâm của Cristiano Ronaldo đang xấu đi cho anh. Cụ thể, luật sư của Kathryn Mayorga đã cho biết ông vừa nhận được cuộc điện thoại của một nạn nhân khác cũng muốn tố cáo Ronaldo. Cô nàng này là người từng cho rằng CR7 đã hiếp dâm cô vào năm 2005.

    Lộ nhân chứng cáo buộc nạn nhân của Ronaldo đang... nói dối - Bóng Đá

     Một thông tin hữu ích cho Ronaldo.

    Lúc này CR7 vẫn còn đang thi đấu cho Man United. Tưởng đâu, thông tin này sẽ làm vụ việc thêm căng thẳng nhưng đã có nhân chứng tên Vince Humphrey phản pháo ngay. Anh nhận là tài xế đã chở cô gái này rời khỏi khách sạn Sanderson ở London trở về nhà riêng sau vụ cưỡng hiếp.

    Anh cho rằng khi đang đi trên xe thì cô gái đã kể lại vụ việc và khen ngợi Ronaldo hết lời. Người đẹp thích thú với tài "đá sân nhỏ" của CR7. Điều đó làm cô thoả mãn. Người tài xế chia sẻ trên The Sun: "Cô ta chẳng có một chút gì là hoảng loạn cả. Người này luôn miệng khen CR7 đáng yêu, tài giỏi và thậm chí cô ấy muốn có con với anh ta."

    Theo Vince Humphrey, anh còn tỏ ra bất ngờ khi cô gái lạ đó lại đi tố cáo Ronaldo cưỡng dâm mình. Nhưng cuối cùng sau khi điều tra thì cảnh sát đã không thể buộc tội siêu sao người Bồ Đào Nha. Tưởng đâu vụ việc vào năm 2005 đã lắng xuống nhưng chính "tình một đêm" này lại đi tố cáo CR7 một lần nữa.

    Trang Ý | 14:15 08/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...