Những ngày vừa qua, truyền thông quốc tế và xứ sở sương mù phát sốt với thông tin, Cristiano Ronaldo đang trên đường trở về Old Trafford. Thực hư của nguồn tin này bắt đầu từ việc những khó khăn về mặt tài chính của Juventus sau đại dịch COVID-19 buộc CLB thành Turin phải tính toán và sắp xếp lại nhân sự, cũng như nguồn lực tài chính của CLB.
Bán Ronaldo, đồng thời tiết kiệm được khoản lương thưởng là điều mà thượng tầng Lão bà đang nhắm đến. Mặc dù vậy, bên cạnh Man Utd, Manchester City, Paris Saint-Germain hay Inter Miami cũng là các đội bóng sẵn sàng dang tay chào đón siêu sao người Bồ Đào Nha.
Nguồn tin từ tờ AS mới đây tiết lộ về kế hoạch mà Jorge Mendes đã vạch ra để đưa Cristiano Ronaldo trở về Old Trafford. Cụ thể, Ronaldo sẽ không tái ký hợp đồng với Juventus, rời Turin sau 2 năm nữa và về Quỷ đỏ bằng mức phí chuyển nhượng "0 đồng" (ra đi tự do).
Bên cạnh đó, ngay khi trở về Old Trafford, Ronaldo cũng sẽ ký một thỏa thuận 3 năm, và giải nghệ ở Nhà hát của những giấc mơ khi tròn 40 tuổi.
Viễn cảnh tươi đẹp này vẫn là một bí ẩn vì mọi thứ chưa thực sự diễn ra. Tuy nhiên, nếu đúng với tiết lộ nêu trên từ tờ AS, đây rõ ràng là điều khiến các CĐV yêu mến Man Utd đặc biệt phấn khích. Bởi lẽ, CR7 luôn là ngôi sao sáng và một huyền thoại thực sự tại Old Trafford.
Solskjaer nói về chấn thương của Rashford: