(BongDa.com.vn) – Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến, cuộc hành trình của HLV người bắc Ireland tại sân Anfield đã dừng lại sau 3 năm. 3 năm với biết bao vui buồn, đã có lúc ông mang đến cho người hâm mộ The Kop những hi vọng tràn trề, đã có lúc tưởng như chức vô địch Premier League đã cận kề nhưng đến cuối cùng kết quả vẫn là ông ra đi mà không có nổi một danh hiệu nào.
Nhiều người sẽ trách móc Brendan Rodgers không đủ tầm để vô địch, nhưng rõ ràng Liverpool bây giờ đã khác xưa rất nhiều.
Năm 2012, HLV Brendan Rodgers đến Liverpool sau thành công cùng đội bóng xứ Wales – Swansea City. Chiến lược gia 42 tuổi này đã xây dựng một lối chơi tấn công đẹp mắt, tốc độ cho “Thiên nga đen” để rồi từ đó ông được mời về làm thuyền trưởng, chèo lái con thuyền Liverpool đang lao đao tìm lại ánh hào quang xưa khi người tiền nhiệm Kenny Daglish không làm được.
Mùa giải đầu tiên dưới triều đại Rodgers, đội bóng thành phố cảng cán đích ở vị trí thứ 7 với một lối chơi đầy hy vọng, đầy sức sống. Mùa giải thứ hai thành công nhất, với việc chức vô địch gần như đã nằm trong tay nhưng rồi chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết. Mùa thứ ba là một nỗi thất vọng và ở mùa thứ tư chỉ trôi qua được hai tháng.
Brendan Rodgers ra đi, đó là điều đã được dự báo trước, khi 9 trận gần nhất The Kop chỉ thắng được có 1 trận, lối chơi thiếu lửa cùng sự ra đi của các trụ cột khiến Liverpool chẳng còn đáng sợ. Hãy có một cái nhìn công bằng hơn với Rodgers, khi mỗi mùa bóng BLĐ Liverpool lại bán đi những ngôi sao sáng giá nhất. Với một đội hình làng nhàng, những cầu thủ chỉ ở mức trung bình khá như hiện tại, đòi hỏi Rodgers phải biến Liverpool thành cỗ máy chiến thắng là điều quá khó.
Một đội bóng muốn thành công đều phải có một hay hơn một cầu thủ đẳng cấp, là chỗ dựa tinh thần lẫn chuyên môn cho đội bóng. Ở Anfield trước đây là những Steven Gerrard, Xabi Alonso, Dirk Kuyt hay Suarez,… nhưng hiện tại chẳng còn ai. Một James Milner đã hết đất dụng võ ở Man City, một Danny Ings mới nổi và gắn mác cầu thủ Anh, một Firmino nhạt nhòa… Đến Sir Alex Ferguson vốn nổi tiếng với việc vô địch với một đội hình bình thường cũng cần có những Rooney hay C. Ronaldo trong đội hình huống chi không phải ai cũng làm được như Ông già gân.
Ban lãnh đạo Liverpool hiểu điều ấy, nên họ ra thông báo sa thải Rodgers một cách đầy tiếc nuối, quyết định đưa ra là cực chẳng đã, nhằm xoa dịu cơn giận dữ của các cổ động viên, lỗi không hoàn toàn do Rodgers, chính sách chuyển nhượng và tham vọng của The Kop đang bị đặt dấu hỏi khi họ bán đi Sterling với giá gần 50 triệu bảng rồi lại mang về 5 cầu thủ giá 10 triệu.
Mùa giải 2012 – 2013 là một mùa giải tuyệt vời của HLV người bắc Ireland, việc Liverpool mất chức vô địch vào tay Man City chẳng phải là lỗi của chiến lược gia này, đó hoàn toàn là sai lầm cá nhân, mà ai cũng biết đó là đội trưởng Steven Gerrard với cú trượt chân không thể bào chữa.
Brendan Rodgers từng nhận giải HLV hay nhất giải Ngoại hạng Anh năm 2014, vượt qua cả những HLV nổi tiếng như Jose Mourinho, Arsene Wenger, hay nhà vô địch năm đó là Manuel Pellegrini. Một người bất tài, vô dụng mà người ta đang chửi rủa đã từng giỏi như thế.
Tất nhiên việc một đội bóng thi đấu không thành công, người phải chịu trách nhiệm hẳn là HLV trưởng, ra đi có lẽ cũng là điều tốt với Rodgers lúc này, ông sẽ không phải chịu sự la ó của các cổ động viên trên chính sân nhà, sẽ thôi áp lực và thoải mái hơn.
Các cổ động viên trung thành của The Kop chắc chắn cũng không hề vui khi Rodgers ra đi, ông đã có nhiều cố gắng, nhưng kết quả thì không như mong đợi. Nhà cầm quân người Bắc Ireland là HLV đầu tiên trong lịch sử Liverpool, kể từ năm 1950, không có danh hiệu nào sau ba năm.
Khi nhậm chức năm 2012, Brendan Rodgers đã từng phát biểu: “Hãy phán xét tôi sau ba năm.” Và thật buồn khi ba năm sau, ông ra đi trong tủi hờn và thất vọng. Cảm ơn vì những gì ông đã mang lại, đã làm cho Liverpool, hãy trở về sau sóng gió bão giông và chúc ông may mắn với một đội bóng khác.
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam