MỚI NHẤT :
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Liverpool: Hãy giữ mãi ngọn lửa!

    18:10 Thứ ba 10/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Đã gần một thập kỷ kể từ mùa giải 2007/08, Liverpool mới đứng trước cơ hội tham dự trận bán kết UEFA Champions League. Người ta đang tin tưởng dưới bàn tay của Jurgen Klopp, The Kops sẽ làm nên kỳ tích ở đấu trường châu Âu mùa giải năm nay.

    Những con người của khát vọng

    Kể từ sau sự ra đi của Rafa Benitez, đội chủ sân Anfield đã "đập đi xây lại" và thay hàng loạt huấn luyện viên từ Roy Hodgson, Kenny Dalglish cho đến Brendan Rodgers chỉ để mong tìm lại hình ảnh kiêu hùng năm xưa. Thế nhưng màn trình diễn tệ hại của các chiến lược gia kể trên đã khiến ban lãnh đạo The Kops nghĩ đến một phương án khác và Jurgen Klopp đã được chọn. 

    Giới chuyên môn đã nói rằng mối lương duyên giữa cựu HLV Dortmund và Liverpool là do... trời định. Với danh dự, khát khao và tầm vóc của một ông lớn, Liverpool cần một HLV đủ đẳng cấp và thừa nhiệt huyết để tái thiết đội bóng. Ngược lại, với tính cách và sự máu lửa của mình thì không nơi nào thích hợp với Jurgen Klopp hơn là các khán đài ở sân Anfield, nơi ông từng gọi là "không khác gì bầu không khí tại Borussia Dortmund".

    Liverpool: Hãy giữ mãi ngọn lửa! - Bóng Đá

     Từ nỗi thất vọng của hai năm trước...

    Jurgen Klopp đến và mang về những con người có khát khao không khác gì ông. Người ta đã chứng kiến những Emre Can, Sadio Mane, Dejan Lovren hay Roberto Firmino thi đấu máu lửa thế nào dưới bàn tay của Jurgen Klopp. Ông thầy người Đức luôn rót vào tai các học trò của mình tư tưởng "đã ra sân là phải thắng". Và với những con người ấy, Liverpool bước đầu thành công bằng ngôi á quân Europa League mùa giải 2015-2016.

    Hãy giữ mãi ngọn lửa!

    2 mùa giải sau, vẫn là những con người ấy từng chinh chiến với Jurgen Klopp đang tiếp tục viết nên lịch sử. Sau hai trận hòa "muối mặt" trước Spartak Moscow và Sevilla, chẳng ai có thể nghĩ rằng The Kops có thể là đại diện cuối cùng của nước Anh còn lại ở Champions League. Dẫn đầu bảng E với 12 điểm, hủy diệt Porto tại vòng 1/16 với kết quả chung cuộc 5-0 và tiếp tục đánh bại Man City đầy thuyết phục 3-0 trong trận tứ kết lượt đi, hình hài của "Vua đấu Cúp" năm xưa đang dần trở lại. 

    Liverpool: Hãy giữ mãi ngọn lửa! - Bóng Đá

     Cho đến niềm kiêu hãnh của hiện tại.

    Nhìn tổng thể trong lịch sử tham dự Champions League của các đại diện Premier League, Liverpool luôn mang đến cho các CĐV những cảm xúc dâng trào. Dù khi mạnh khi yếu nhưng Liverpool vẫn luôn là Liverpool, luôn chơi ở đấu trường châu Âu bằng niềm kiêu hãnh rất lớn. Nếu muốn biết The Kops đáng sợ đến mức nào hãy hỏi Real Madrid của mùa giải 2008/09, nơi Kền Kền Trắng hào hùng đã phơi xác 0-4 tại Anfield. 

    Jurgen Klopp từng đưa Borussia Dortmund vào đến trận chung kết Champions League để rồi gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Tuy nhiên có lẽ mùa giải năm nay sẽ khác vì ông và các cầu thủ Liverpool còn đó cho mình ngọn lửa. Đó không phải là một Borussia Dortmund ngây thơ, tập thể của Jurgen Klopp hiện tại là những người đàn anh cứng rắn, già dặn và thừa sự bùng nổ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 17:15 10/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...