MỚI NHẤT :
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Lewandowski cân bằng kỷ lục của huyền thoại Gerd Muller

    11:21 Thứ hai 05/10/2015

    Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern đã xác lập thêm kỷ lục và cân bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Gerd Mueller sau 8 vòng đấu.

    Với 2 bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Dortmund, tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern đã xác lập thêm kỷ lục và cân bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Gerd Mueller sau 8 vòng đấu.

    Lewandowski đang có hiệu suất ghi bàn vô cùng ấn tượng. Ảnh: Internet.
    Lewandowski đang có hiệu suất ghi bàn vô cùng ấn tượng. Ảnh: Internet.

    Với cú đúp bàn thắng đêm qua, Lewandowski đã ghi tới 12 bàn qua bốn trận trong vòng 12 ngày gần nhất.

    Nếu chỉ tính riêng ở Bundesliga, anh xác lập kỷ lục khi ghi 9 bàn chỉ trong 3 trận. Với 12 bàn đang có qua 8 vòng đầu Bundesliga mùa này, tiền đạo người Ba Lan cũng đã sánh ngang với kỷ lục của các huyền thoại Christian Muller ở mùa 1964-1965 và Gerd Muller ở mùa 1968-1969.

    Sau khi Bayern đè bẹp Dortmund với tỷ số 5-1, Lewandowski cho biết những bàn thắng mà anh có được là thành quả của cả tập thể. Tuy đã xác lập nhiều kỷ lục, song điều cầu thủ này quan tâm là chiến thắng cho cả đội.

    Đó là một sự kết hợp của tất cả mọi thứ. Tôi có 2 bàn thắng nữa nhưng tại thời điểm này tôi không nghĩ về việc tôi đã ghi bàn. Điều quan trọng hơn nhiều là chúng tôi có thêm 3 điểm. Tôi biết rằng tôi có thể giúp đội bóng chiến thắng với những bàn thắng của tôi, song chúng tôi giành chiến thắng theo cách của 1 đội bóng,” Lewandowski chia sẻ.

    Bên cạnh đó, mặc dù đã cân bằng lỷ lục 12 bàn sau 8 vòng đấu của huyền thoại Gerd Muller, nhưng Lewandowski cho rằng còn quá sớm để nghĩ đến kỷ lục ghi 40 bàn của cựu danh thủ Bayern trong quá khứ và anh cho rằng, mình vẫn cần phải cải thiện thêm 1 số kỹ năng. Theo Lewandowski, nhiều người cho rằng anh chỉ ghi bàn là đủ, nhưng Bayern cần chiến thắng và chơi tốt hơn.

    Gerd Mueller đang là chân sút số 1 trong lịch sử Bundesliga với kỳ tích ghi 40 bàn ở mùa 1971-1972.

    Khi được hỏi về đội bóng cũ Dortmund, Lewandowski cho biết: “Tôi vẫn còn liên lạc với một vài người trong số họ và tôi rất hạnh phúc vì Dortmund đang chơi tốt hơn nhiều so với họ mùa trước. Dortmund có một cơ hội tốt để đi đến trận chung kết Europa League và thậm chí có thể giành chức vô địch. Nhưng khi gặp nhau trên sân thì tôi trong tâm trí chỉ còn có với Bayern.”

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...