Cùng những tên tuổi như Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển), Harry Kane (Anh), Lewandowski và Ronaldo bước vào EURO 2016 với rất nhiều kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên đất Pháp, bởi phong độ mà họ thể hiện tại các giải VĐQG mùa giải 2015/16 vừa qua. Dù vậy, cũng như Ibra và Kane đều đã phải về nước, những gì chân sút người Ba Lan để lại là sự thất vọng khi anh chưa ghi nổi một bàn thắng nào.
Với Ronaldo, anh có một trận đấu tỏa sáng với cú đúp vào lưới Hungary ở lượt cuối vòng đấu bảng, nhưng nhìn chung, trong con mắt giới chuyên môn, CR7 chưa để lại dấu ấn thuyết phục.
Nếu đánh giá với vai trò của một tiền đạo, EURO 2016 rõ ràng là một thất bại đối với cá nhân Lewandowski và Ronaldo. Mặc dù vậy, cũng phải nhìn nhận rằng, khi tất cả các đối thủ đến với nước Pháp không phải để dạo chơi và khi các cầu thủ phòng ngự ngày càng “biết chơi” hơn, gặp khó khăn trong khâu ghi bàn là điều không quá khó hiểu, đặc biệt là những tên tuổi nổi tiếng như Lewandowski và Ronaldo sẽ được “chăm sóc” kỹ.
Và đó là lý do vì sao tại EURO 2016, người xem tiền đạo Lewandowski và Ronaldo lại thấy họ không phải là… tiền đạo.
Về mặt cơ bản, 2 chân sút này vẫn ra sân với vị trí được xếp trên hàng tiền đạo – Lewandowski là cầu thủ đá cao nhất của Ba Lan, Ronaldo đá cặp với Nani. Nhưng diễn biến trận đấu đã buộc họ phải “thích nghi”, thậm chí buộc phải “hy sinh” vị trí vì thành quả của đội.
Tại vòng đấu bảng, với những trận đấu rất khó để ghi bàn, Lewandowski như “nghẹt thở” trong vòng vây của các hậu vệ Bắc Ailen, Ukraina, Đức. Thế nên, khi Ba Lan đối đầu với Thụy Sĩ tại vòng 1/8, tiền đạo 27 tuổi đã chủ động lùi sâu xuống giữa sân.
Dù đó là do HLV Adam Nwalka chỉ đạo hay Lewandowski muốn tự giải thoát mình khỏi sự bao vây của đối phương thì người ta cũng thấy được hiệu quả nhất định. Anh có nhiều bóng hơn để không phải sử dụng nhiều cách chơi 1 chạm, đập nhả. Thay vào đó, anh chủ động cầm bóng, đi bóng và tung ra những đường chuyền phát động, thậm chí là kiến tạo, khá hiệu quả. Việc anh lùi sâu cũng tạo điều kiện để các tiền vệ có thể xâm nhập vòng cấm đối phương và tận dụng cơ hội.
Đối với Ronaldo, anh vốn không lạ với vị trí tiền đạo đá cao nhất vì khả năng ghi bàn đa dạng của mình. Tuy vậy, không khó để thấy rõ rằng, khi đối đầu với đối thủ ở các ĐTQG – gồm những cầu thủ tốt nhất, CR7 cũng “khó ở’. Chưa kể việc Bồ Đào Nha thiếu những chân chuyền có độ ổn định cao như ở Real Madrid nên cơ hội là không nhiều.
Ronaldo vẫn biết chạy chỗ, tìm vị trí để dứt điểm – chủ yếu là bóng bổng, nhưng thường thì đánh đầu ở tình thế không thoải mái. Như giới chuyên môn vẫn nhận định, anh thoải mái hơn khi đá cánh.
Khi Bồ Đào Nha phải chủ trương phòng ngự trước Croatia, Ronaldo tham gia phòng ngự nhiều hơn, tranh chấp ở khu vực giữa sân và sẵn sàng chờ cơ hội phản công. Vì thế, anh chỉ có duy nhất 1 pha dứt điểm trong cả trận đấu, mặc dù nó mở ra cơ hội cho Ricardo Quaresma ghi bàn thắng quyết định.
HLV Fernando Santos muốn Ronaldo dứt điểm nhiều hơn nữa khi Bồ Đào Nha gặp Ba Lan vào đêm nay, tuy nhiên, rất có thể, người xem sẽ được chứng kiến những màn tranh chấp tay đôi – theo nghĩa đen, giữa Lewandowski và Ronaldo ở vòng tròn trung tâm chứ không phải là đua nhau ghi bàn như vẫn thường so sánh.