MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Lazio – Anderson: Đừng khóc khi tình ra đi…

    19:26 Chủ nhật 11/02/2018

    BongDa.com.vn “Đừng khóc khi tình ra đi. Đừng khóc cho úa môi mềm. Đừng làm lệ sầu héo hắt. Trên bờ mi hãy còn tinh khôi”. Xin được dùng những câu đầu bài hát “Bí mật của nỗi buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận để nói về mối tình giữa tiền vệ Felipe Anderson và câu lạc bộ Lazio lúc này…

    Những ngày đầu mùa hè năm 2013, Felipe Anderson đã rời đội bóng quê hương Santos để chuyển sang châu Âu tiếp tục sự nghiệp. Đích đến của tiền vệ người Brazil là Italia, đất nước ven bờ Địa Trung Hải, nơi Lazio đang chờ đợi. Trước đó nửa năm, Biancazzurri đã đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng với Santos và thể hiện rõ quyết tâm của mình trong suốt khoảng thời gian đó.

     - Bóng Đá

     Felipe Anderson từng là cái tên được rất nhiều đội bóng lớn quan tâm.

    Anderson khi đó mới hai mươi tuổi, từng thi đấu cho các cấp độ đội trẻ của bóng đá Brazil. Selecao khi ấy có rất nhiều cầu thủ tấn công tài năng như Neymar, Lucas Moura,… nên Anderson không được nhiều đội bóng lớn chú ý. Lazio là câu lạc bộ đã tiếp cận chàng trai sinh ra ở Santa Maria đầu tiên và theo đuổi trong suốt thời gian dài. Một điều tất yếu, anh không bỏ qua cơ hội này.

    Mùa giải đầu tiên với Anderson tương đối khó khăn, nhưng điều quan trọng là Anderson đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Năm thứ hai chơi bóng tại Lazio, tài năng của tiền vệ người Brazil đã thực sự nở rộ. Anh ra sân tổng cộng 37 trận trên mọi đấu trường, ghi được 11 bàn thắng, góp phần giúp Lazio giành vé tham dự vòng sơ loại UEFA Champions League sau nhiều năm chờ đợi. Một niềm hạnh phúc lớn lao với đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi ông Stefano Pioli.

    Felipe Anderson đã thực sự trưởng thành. Sau những gì đã làm được với Lazio, tiền vệ sinh ra ở Santa Maria này đã được rất nhiều câu lạc bộ lớn ngỏ ý muốn đưa anh về. Manchester United đã theo dõi rất sát sao những bước tiến của Anderson. Huấn luyện viên Louis van Gaal tỏ ra rất quyết tâm. Lazio khi ấy cũng giống như nhiều đội bóng ở Serie A, đang gặp khó khăn về tài chính. Việc giữ chân những ngôi sao trong đội hình là điều không hề dễ dàng. Niềm hi vọng lớn nhất nằm ở tình yêu của cầu thủ với đội bóng.

     - Bóng Đá

     Mối quan hệ giữa Felipe Anderson và Simone Inzaghi đang rất xấu.

    Biancazzurri đã đưa Anderson sang châu Âu, giúp tài năng của anh được nở rộ. Các đồng đội đã luôn ở bên cạnh anh trong suốt những ngày tháng đầu tiên đầy khó khăn. Huấn luyện viên Pioli vẫn tin tưởng, trao cơ hội để anh tỏa sáng. Lúc bấy giờ, đội bóng đang rất cần anh để chinh phục những cột mốc mới ở đấu trường quốc tế.

    Vì vậy, để thể hiện sự trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho mình, Anderson đã khước từ tất cả mọi lời đề nghị chuyển nhượng từ các đội bóng khác. Một lời tuyên bố đã được đưa ra: “Vào mùa giải năm sau, tôi sẽ vẫn là một cầu thủ của Lazio. Tôi không biết bất kỳ lời đề nghị nào cả. Tương lai của tôi sẽ vẫn là tại Lazio”. Giữa lúc nhiều cầu thủ trẻ khi ấy mới nổi, luôn tìm cách để đến với đội bóng mới, thì tình cảm của Anderson với Lazio thật đáng ngưỡng mộ.

    Cứ thế, những mùa giải tiếp theo, Anderson tiếp tục gắn bó với Lazio. Biancazzzurri không còn mạnh mẽ như trước, có thời điểm trải qua khủng hoảng, huấn luyện viên Pioli bị sa thải. Manchester United vẫn tiếp tục thể hiện quyết tâm đưa anh về với Old Trafford. Tuy nhiên, những điều ấy không làm tình cảm của Anderson dành cho Lazio phai nhạt.

    Song, tình yêu nào cũng có thời điểm bị thử thách. Từ mùa giải vừa qua, mọi thứ bỗng chốc trở nên xấu đi, khi một cái tên xuất hiện: Simone Inzaghi. Chiến lược gia người Piacenza được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Lazio, mang theo một triết lý mới lạ. Anderson bị kéo ra dạt biên nhiều hơn, cơ hội tiếp cận khung thành đối phương trở nên ít hơn, đồng thời phải kiêm cả nhiệm vụ phòng ngự. Vì vậy, dù thi đấu hơn bốn mươi trận trong cả mùa giải, nhưng anh chỉ có được năm bàn thắng. Đã nhiều lần, anh không thể thi đấu tốt ở vị trí này. Dần dần, theo thời gian, anh cảm thấy không hạnh phúc.

    Kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Anderson bất ngờ lên tiếng, bày tỏ tình cảm với Manchester United. Đi kèm với đó, những tin đồn về việc anh cập bến Old Trafford xuất hiện ngày một nhiều. Rào cản lớn nhất khi ấy chỉ là mức phí mà ban lãnh đạo đội bóng nước Anh đưa ra. Cuối cùng, Anderson vẫn ở lại Lazio, nhưng mối quan hệ với huấn luyện viên Inzaghi đã xấu đi rất nhiều.

    Trở lại sân cỏ sau bốn tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, tiền vệ người Brazil đã không còn là phương án quan trọng trong đội hình xuất phát. Lazio đang thi đấu thăng hoa tại Serie A và Europa League, nhưng dấu ấn của Anderson gần như không có. Nhắc đến Lazio bây giờ, là nhắc đến Ciro Immobile, Luis Alberto,…

    Đỉnh điểm cho những mâu thuẫn giữa Anderson và huấn luyện viên Inzaghi, là trong trận đấu gặp Genoa cuối tuần qua. Anderson khi ấy chỉ được tung vào sân trong hai mươi phút cuối trận, nên không thể hiện được nhiều. Lazio đã bị đội bóng chiếu dưới đánh bại. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Inzaghi đã tiến thẳng đến Anderson để bày tỏ quan điểm của mình: “Cậu đáng ra phải làm tốt hơn chứ, cậu sẽ chẳng bao giờ thi đấu cho tôi thêm nữa đâu". Tiền vệ người Brazil cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức đáp trả: “Tôi biết thế nào ông cũng tới kiếm chuyện mà, ông luôn đổ hết mọi việc lên tôi”.

     - Bóng Đá

     Felipe Anderson đối mặt với tương lai ảm đạm tại Lazio.

    Giữ đúng như lời mình đã nói, Inzaghi đã không điền tên Anderson vào đội hình trong trận đấu quan trọng với Napoli vừa qua. Ngay cả trên băng ghế dự bị cũng không thấy cầu thủ người Brazil xuất hiện. Lazio đã chịu thảm bại 1-4, trong một ngày mà hàng công hoạt động kém hiệu quả. Các laziale khi ấy có lẽ đã rất nhớ Anderson, huấn luyện viên Inzaghi dường như đã có một quyết định sai lầm.

    Chưa lúc nào, tình cảm của Anderson dành cho Lazio bị thử thách nhiều đến thế. Lazio vẫn đang nằm trong nhóm dự UEFA Champions League, nên tiếng nói của huấn luyện viên Inzaghi vẫn còn rất lớn. Nếu những mâu thuẫn này không được giải quyết, nhiều khả năng Anderson sẽ phải nói lời chia tay với Lazio vào cuối mùa giải này. Đây chắc chắn sẽ là một điều rất buồn với cầu thủ người Brazil, bởi anh đã gắn bó cùng Biancazzurri trong suốt năm mùa bóng đã qua. Các laziale rồi sẽ phải tập làm quen với những buổi chiều tại Olympico mà không có cựu tiền vệ của Santos này.

    “Hạnh phúc muôn đời vẫn thế. Mỏng manh như cánh chim trời. Một ngày trời làm bão tố, mang tình yêu xa tầm tay ta, một đời”. Có lẽ lúc này đây, Anderson đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhất, giữa những hoài niệm về quá khứ với tình yêu thật đẹp, nhưng bất ngờ bị người tình nơi thành phố vĩnh hằng của mình hắt hủi. Mong rằng, ở tuổi 25, anh vẫn có những quyết định đúng đắn cho tương lai, và sớm tìm lại nụ cười…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:50 11/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...