MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Lăng kính: Nỗi buồn xứ Quảng Đà

    20:57 Thứ sáu 11/03/2016

    Bóng đá xứ Quảng Đà luôn là một thế lực có tiếng trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Nhưng danh sách triệu tập ĐTQG không hề bóng dáng cầu thủ gốc Quảng Đà nào.

    (BongDa.com.vn) – Trước đây, bóng đá xứ Quảng Đà luôn là một thế lực có tiếng trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Thế nhưng trong danh sách triệu tập mới nhất của ĐTQG không hề có bóng dáng một cầu thủ gốc Quảng Đà nào.

    Trước đây có khá nhiều cầu thủ xứ Quảng lên đội tuyển. Ảnh: Internet.
    Trước đây có khá nhiều cầu thủ xứ Quảng lên đội tuyển. Ảnh: Internet.
    T
    rước đây, khi chưa chia tách tỉnh đội Công nhân Quảng Nam – Đà Nẵng từng một lần đoạt chức VĐQG vào mùa giải 1993. Khi đó với dàn cầu thủ bản địa lừng danh như Phan Thanh Hùng, Hà Thìn,… đội bóng xứ Quảng luôn là một thế lực đáng sợ đủ sức đối trọng với Thể Công, CAHN hay CATPHCM.

    Sau khi V-League lên chuyên, Quảng Nam dần mất tên khỏi bản đồ bóng đá và mới trở lại trong thời gian gần đây. Tuy vậy, xứ này vẫn sở hữu một Đà Nẵng hùng mạnh và luôn là ứng viên vô địch V-League. Bởi thế, dàn cầu thủ bản địa nơi đây luôn dồi dào và thường xuyên được triệu tập lên tuyển.

    Có thể kể ra những cái tên như Châu Lê Phước Vĩnh, Huỳnh Quốc Anh, Lê Phước Tứ,… Mùa giải 2012, Quốc Anh thậm chí còn đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam danh giá. Ở lứa tuổi thấp hơn, những Phan Thanh Hưng, Phạm Nguyên Sa, Hà Minh Tuấn,… luôn giúp chất Quảng dồi dào ở cấp độ U23 nhưng vài năm gần đây đó thực sự là điều xa xỉ.

    SHB. Đà Nẵng vẫn có những cái tên trẻ lên tuyển nhưng Võ Huy Toàn là người gốc Lâm Đồng còn Hồ Ngọc Thắng lại dân xứ Huế. Những cái tên tiềm năng như Anh Khoa, Đặng Anh Tuấn hay Hoàng Minh Tâm vẫn chưa thể bứt lên được để thay thế lớp đàn anh.

    Hoàng Quảng không được triệu tập trong đợt này là tiếc nuối lớn. Ảnh: Internet.
    Hoàng Quãng không được triệu tập trong đợt này là tiếc nuối lớn. Ảnh: Internet.

    Trong bản danh sách mà HLV Hữu Thắng triệu tập, SHB. Đà Nẵng có Lê Hoàng Thiên nhưng cầu thủ này không phải là người bản địa còn Đinh Thanh Trung đang khoác áo QNK. Quảng Nam nhưng lại là người Hà Tĩnh. Cái tên để lại tiếc nuối lớn nhất là Võ Hoàng Quãng, Quãng “hà mã” có chuyên môn khá tốt nhưng rất tiếc không được HLV xứ Nghệ đoái hoài.

    Một thực tế đáng buồn nữa là vài năm gần đây đào tạo trẻ của SHB. Đà Nẵng một trong những lò đào tạo tốt nhất nước đang đi xuống trầm trọng. Họ không còn là ứng viên vô địch các giải trẻ thậm chí còn không thể góp mặt ở VCK một số giải đấu do không vượt qua được vòng loại.

    Từ thực tế đó có thể thấy được tương lai khá ảm đạm của các tài năng bản địa bóng đá xứ Quảng Đà. Đã đến lúc những người làm bóng đá ở đây nên nghiên cứu lại chính sách đào tạo cây nhà lá vườn của mình để giữ vững niềm tự hào của bóng đá xứ này. Nếu không trong tương lai gần những tài năng bản địa của xứ này sẽ chẳng còn cơ hội bén duyên với tuyển.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...