MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Lampard: "Chelsea đã quá nhớ cậu ấy"

    06:00 Chủ nhật 09/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn HLV trưởng The Blues khen ngợi 1 cậu học trò, bất chấp thất bại nặng nề.

     

    Hậu trường chung kết FA Cup giữa Chelsea và Arsenal

    Rạng sáng nay, Chelsea hành quân đến Allianz Arena đối đầu Bayern Munich trong khuôn khổ lượt về vòng 16 đội Champions League. The Blues hứng chịu áp lực lớn sau thất bại 0-3 ngay ở Stamford Bridge trong trận lượt đi.

    Chung cuộc sau 90 phút trên đất Đức, đoàn quân do HLV Frank Lampard dẫn dắt thêm 1 lần bị đối thủ đánh bại với cách biệt 3 bàn. Chelsea chỉ ghi được 1 bàn do công Tammy Abraham, trong khi Hùm xám xứ Bavaria có tới 4 pha lập công của Robert Lewandowski (cú đúp), Ivan Perisic và Corentin Tolisso.

    Đại bại 1-7 qua 2 lượt trận, đại diện xứ sương mù chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu.

    Lampard:

     Kante tái xuất, nhưng The Blues vẫn phải hứng chịu thất bại nặng nề.

    Ở trận cầu vừa qua, Chelsea đón chào sự trở lại của N'Golo Kante trong đội hình xuất phát. Trước đó, tiền vệ người Pháp vừa hồi phục sau chấn thương và chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị ở chung kết FA Cup.

    Từ đầu mùa, Kante không thể thi đấu thường xuyên do các chấn thương khác nhau. Phát biểu qua Football London sau thất bại trước Bayern, Lampard khẳng định tầm quan trọng của cậu học trò số 7: "Kante chỉ thi đấu 50% số trận của chúng tôi năm nay, Chelsea đã quá nhớ cậu ấy."

    "Kante đã thể hiện đẳng cấp trong màn trình diễn trên sân, đặc biệt trong hiệp 2."

    Phụng Sồ | 05:30 09/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...