MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Lắm “chiêu” đấu nhiều “sao”

    00:09 Thứ sáu 01/07/2016 | 3| 2

    BongDa.com.vn Trước đại chiến Xứ Wales - Bỉ, trang điện tử Goal đưa ra một thống kê: Số ngôi sao có thể dễ dàng “biết mặt điểm tên” của Bỉ nhiều gấp 4 lần Xứ Wales. Nếu đội bóng thuộc Liên hiệp Anh chỉ có G.Bale và A.Ramsey thì bên phía “thế hệ vàng mới” của Bỉ, từ dàn cầu thủ đá chính như Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois, Vermaelen cho đến những gương mặt dự bị như Dembele hay Benteke… đều quá thân thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ.

    Hazard

     Hazard (10) và De Bruyne (7) sẽ là 2 ngôi sao đáng chú ý nhất trong thế trận tấn công của Bỉ. Ảnh: Internet.

    Goal nhận định: “Nếu chỉ xét về lượng “sao”, Bỉ sẽ thắng Xứ Wales cách biệt 4 bàn. Nhưng hãy nhìn thất bại của tuyển Anh trước Iceland, chiến thuật mới làm nên chiến thắng.” Vậy chiến thuật mà Xứ Wales dự định sẽ dùng để đánh bại Bỉ là gì?

    Theo tờ Independent, câu trả lời của HLV Chris Coleman nằm ở... người Ý. Chỉ có 2 đội bóng ở VCK EURO 2016 từng chơi theo sơ đồ 3-5-2, đó là Xứ Wales và Ý. Nếu Xứ Wales trung thành với một đấu pháp suốt từ vòng bảng đến tứ kết thì Ý cao tay hơn. Họ chỉ đá 3-5-2 ở trận mở màn thắng Bỉ 2-0 và mới nhất là trận thắng đương kim vô địch Tây Ban Nha tại vòng 1/8. Đội Ý chỉ dùng bài tủ khi gặp đối các thủ có hàng tiền vệ cực mạnh.

    Tuy nhiên, chừng đó cũng đã là bài học quý giá cho Xứ Wales nghiên cứu khi gặp Bỉ - nạn nhân của hệ thống 3-5-2. Phong độ của ngôi sao hay nhất Xứ Wales là G.Bale đã có dấu hiệu chững lại vì quá tải. Trong khi đó, linh hồn của Bỉ E.Hazard lại càng đá càng hay.

    Khi báo chí đến trại huấn luyện của Xứ Wales ở vùng Dinard, họ thấy các cầu thủ đánh bóng bàn, chơi điện tử và giải những câu đố vui trong khách sạn. “Đại diện còn sót lại của Liên hiệp Anh ở EURO 2016 có lẽ cũng chẳng còn chiến thuật gì để giấu. Họ đã quá nhuần nhuyễn với lối đá 3-5-2 nên nếu có “mổ băng”, có lẽ thầy trò Coleman chỉ xem cách bộ ba hậu vệ Ý Chiellini, Bonucci và Barzagli khóa chặt các chân sút của Bỉ như thế nào để bắt chước. Chỉ cần như vậy đã đủ làm khổ HLV Wilmots của Bỉ rồi.” Tờ Independent nhận định.

    Xét cho cùng, Bỉ với sự trưởng thành nhanh qua từng vòng đấu đang nổi lên như ứng viên số 1 cho vé chung kết ở nhánh không phải tử thần. Tuy nhiên, cạm bẫy giăng ra từ Xứ Wales, cộng với trận thua mở màn trước Ý, nhắc nhở đội tuyển có biệt danh “quỷ đỏ” phải cảnh giác cao độ. Bỉ có lối đá tốc độ nhất giải nhưng Xứ Wales có Bale chạy nhanh nhất EURO.

    Một phút khinh suất ở hàng phòng ngự cũng sẽ để lại cái giá rất đắt, khi mà trận chung kết đã ở rất gần với Bỉ.

    Anh Dũng | 22:10 30/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...