MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Kỳ nghỉ Đông bị rút ngắn, La Liga náo loạn

    17:58 Thứ hai 28/12/2015

    Mùa Đông năm nay tại La Liga thêm lạnh lẽo khi lịch trình nghỉ hai tuần lễ bị cắt ngắn đáng kể.

    Trong khi cầu thủ Anh tha thiết được hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh trọn vẹn như đồng nghiệp ở các giải VĐQG khác ở châu Âu, mùa Đông năm nay tại La Liga thêm lạnh lẽo khi lịch trình nghỉ hai tuần lễ bị cắt ngắn đáng kể.

    Kỳ nghỉ Đông bị rút ngắn, La Liga náo loạn
    Tây Ban Nha cần nhanh chóng tìm lại uy tín ở Euro 2016. Ảnh: Internet.

    Khi mùa giải hiện tại chưa khởi tranh, Ban tổ chức La Liga đã trưng cầu ý kiến các đội bóng về việc tạo điều kiện thuận lợi cho Barcelona tham gia World Cup các CLB 2015, theo đó, lượt trận cuối của mùa giải sẽ được lùi lại một tuần so với lịch dự kiến. Ý định này ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt của HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, ông Vicente del Bosque. Ông cho rằng, nếu vòng đấu 38 của La Liga kết thúc vào ngày 22-5 như đề xuất, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ gặp bất lợi rất lớn do thời gian tập trung không còn nhiều trong khi vòng chung kết Euro diễn ra từ ngày 10-6, tức chỉ hơn hai tuần sau đó.

    Đây cũng là giải đấu mà đội tuyển nước này có trọng trách bảo vệ bằng được ngôi vô địch đã giành được ở liên tiếp hai kỳ Euro trước. Chưa ai quên dù từng giành chức vô địch World Cup 2010 nhưng trên đất Brazil mùa hè năm ngoái, tuyển Tây Ban Nha đã đánh rơi vương miện theo cách tệ hại nhất: Không vượt qua nổi giai đoạn 1 của vòng chung kết!

    Kỳ nghỉ Đông bị rút ngắn, La Liga náo loạn
    Tây Ban Nha đặt nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ đang độ chín trong sự nghiệp. Ảnh: Internet.

    Ngay lập tức, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (AFE), Ban tổ chức La Liga và cả LĐBĐ Tây Ban Nha phải ngồi lại với nhau để thương thảo. Quyết định sau cùng được đưa ra là “đôn” lượt trận 38 lên thi đấu vào ngày 30-12-2015 để lịch thi đấu La Liga vẫn kết thúc vào ngày 15-5-2016 như dự kiến. Tương tự, trận chung kết Cúp Nhà vua cũng sẽ diễn ra theo lịch trình ban đầu, tức vào ngày 21-5-2016.

    Kỳ nghỉ Đông bị rút ngắn, La Liga náo loạn
    Barcelona đánh bại Betis cuối mùa giải trước trên sân Nou Camp. Ảnh: Internet.

    Thông báo từ Hội đồng Thể thao Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Chính AFE đề nghị thi đấu ngay sau lễ Giáng sinh, thời điểm mà hàng năm, các cầu thủ được tranh thủ nghỉ ngơi bên gia đình chào đón năm mới. Điều này khiến Ban tổ chức giải, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng như Ban huấn luyện đội tuyển yên tâm hơn. Giải sẽ kết thúc như dự định thay vì chậm hơn một tuần lễ, giúp đội tuyển quốc gia có thêm thời gian chuẩn bị cho vòng chung kết Euro.”

    Kỳ nghỉ Đông bị rút ngắn, La Liga náo loạn
    Real Madrid chờ chạm trán Sociedad. Ảnh: Internet.

    Như vậy, lượt trận cuối cùng của La Liga trong năm 2015 sẽ diễn ra vào ngày 30-12, trong đó, Barcelona tiếp đón Real Betis trên sân nhà Nou Camp; Real Madrid gặp Real Sociedad tại Bernabeu; Malaga làm khách tại Levante; Atletico Madrid hành quân đến sân của Vallecano…

    Kỳ nghỉ Đông bị rút ngắn, La Liga náo loạn
    Mùa Đông lạnh lẽo hơn với các cầu thủ ở La Liga. Ảnh: Internet.
    Đông Linh - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...