MỚI NHẤT :
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Không ghi bàn, Ronaldo vẫn lập nên 2 kỷ lục

    09:45 Thứ tư 15/06/2016 | 16

    BongDa.com.vn Ở trận hòa 1-1 với Iceland tại bảng F, EURO 2016 hồi rạng sáng nay, siêu sao Cristiano Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha không thể sút tung lưới thủ môn Hannes Halldorsson nhưng anh vẫn lập nên 2 kỷ lục mới.

    Trong trận mở màn vòng bảng EURO 2016 với Iceland hồi rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát và đeo chiếc băng đội trưởng của Bồ Đào Nha. Suốt 90 phút, Ronaldo đã thi đấu rất nỗ lực và có vô số lần dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Halldorsson. Tiếc là anh không thể ghi được bàn thắng nào.

    Như vậy, Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 4 kỳ EURO liên tiếp. Mặc dù vậy, việc được đá chính trong trận đấu này đã giúp “CR7” san bằng kỷ lục về số lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha mà cựu danh thủ Luis Figo đã lập được (127 trận). Trong 127 trận này, siêu sao 31 tuổi đã ghi được 58 bàn.

    Ronaldo vừa thiết lập nên 2 kỷ lục mới trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha.

    Ronaldo vừa thiết lập nên 2 kỷ lục mới trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha.

    Ngoài ra, Ronaldo còn qua mặt “đàn anh” Nuno Gomes (14 trận ở 3 kỳ EURO 2000, 2004, 2008) để trở thành tuyển thủ Bồ Đào Nha thi đấu nhiều trận nhất ở các kỳ EURO với 15 lần. Hiện tại, cả hai đều có được 6 pha làm bàn.

    Khoảng cách hiện nay giữa Ronaldo với 2 danh thủ thi đấu nhiều nhất tại các kỳ EURO gồm Lilian Thuram (Pháp) và Edwin van der Sar (Hà Lan) chỉ là 1 trận. Hiện tại, ĐT Bồ Đào Nha vẫn còn 2 trận chưa thi đấu tại vòng bảng EURO 2016. Điều đó có nghĩa, cây săn bàn thuộc biên chế Real Madrid hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất ở các kỳ EURO ngay từ vòng bảng năm nay.

    Cũng trong trận hòa 1-1 với Iceland, tiền vệ trẻ Renato Sanches được HLV Fernando Santos tung vào sân thay Joao Moutinho ở phút 71. Nhờ vậy, tân binh của Bayern Munich đã trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha ở một giải đấu lớn. Cụ thể, khi xuất hiện ở trận này, Sanches mới 18 tuổi, 301 ngày. Kỷ lục trước đây thuộc về Ronaldo (thi đấu ở trận khai mạc EURO 2004 gặp Hy Lạp lúc 19 tuổi 128 ngày).

    Minh Chí | 08:00 15/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...