MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại kỳ diệu của Sancho
  • Chưa đá lượt về, Bayer đã hướng dẫn cách mua vé chung kết
  • "Tôi nghĩ Vinicius đã gần giành được Quả bóng Vàng"
  • HLV Lê Huỳnh Đức đề xuất cái tên chất lượng cho ĐT Việt Nam
  • David Seaman nói thẳng trình độ của Raya
  • Donnarumma khiến truyền thông châu Âu tranh cãi
  • Chelsea muốn chiêu mộ bộ đôi thủ thành tuyển Anh
  • Khoảnh khắc Neuer từ hero hóa zero
  • Chelsea bỏ qua cơ hội ký hợp đồng với huyền thoại Man City
  • Vì sao trọng tài khóc sau khi Dortmund loại PSG?
  • Allegri nhận được cú hích về mặt tinh thần
  • Man Utd bất ngờ muốn có thần đồng Barca
  • Fiorentina giành tấm vé vào chung kết UECL để tri ân giám đốc quá cố
  • De Rossi thiết quân luật trước trận lượt về với Leverkusen
  • Bukayo Saka chỉ ra 2 Pháo thủ thông minh hơn mình
  • Nước đi tự hủy của cựu QBV Việt Nam
  • Van Nistelrooy: "Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện xuất sắc"
  • Barca ra giá bán Kounde
  • Không được Juve đoái hoài, Bernardeschi 'quay xe'
  • “Điều gì đang xảy ra với bóng đá Việt Nam vậy?”
  • Xabi Alonso: "Trận lượt về luôn là một tình huống nguy hiểm"
  • HLV Nam Định tiến cử 4 cái tên cho HLV Kim Sang-sik
  • 4 bến đỗ tiềm năng cho Kounde nếu rời Barca
  • Tương lai của Cancelo vẫn còn là một dấu hỏi
  • 'Man Utd đã sụp đổ, cả đội bị trêu đùa'
  • Bỏ họp báo, HLV Popov đối mặt án phạt nặng
  • 'Nicolas Jackson có thể trở thành một số 9 đẳng cấp nhất'
  • Tại sao Barca sẽ dễ dàng có được Xavi Simons?
  • Chữ ký trong mơ giá 100 triệu bảng tiếp theo cho Arsenal
  • Rõ thời điểm Mbappe ấn định tương lai
  • Với Alonso, Bundesliga mạnh hơn Premier League
  • Tình hình hai cặp đấu ở lượt về bán kết Europa League
  • Arteta: ''Tôi chỉ nghĩ mình phải làm thế nào để đánh bại Manchester United''
  • Mục tiêu báo tin buồn cho Barca
  • Lời biện hộ nào cho Zico Kiatisuk?
  • Davies lên tiếng về Real
  • HLV Kiatisak cay đắng tiết lộ lý do thất bại
  • Jim Ratcliffe và các giám đốc mới có khiến vòng lặp của M.U dừng lại?
  • 3 điểm ấn tượng sau lượt về bán kết Champions League
  • M.U đưa ''kẻ hủy diệt'' Casemiro về Old Trafford
  • Không có số 7, MU không thể thành công!

    08:57 Thứ ba 04/08/2015

    Ở MU đó là con số 7 huyền thoại, gắn với biết bao câu chuyện về những cá nhân kiệt xuất đã từng chơi bóng cho MU.

    (BongDa.com.vn) – Có những số áo gắn liền với những lịch sử thăng trầm của đội bóng. Ở Manchester United đó là con số 7 huyền thoại, gắn với biết bao câu chuyện về những cá nhân kiệt xuất đã từng chơi bóng cho MU.

    Chiếc áo
    Chiếc áo “số 7″ kén người mặc đã trở thành huyền thoại tại Old Trafford. Ảnh: Internet.

    Lịch sử đã chỉ ra rằng, các giai đoạn thành công của MU, gắn liền với các chức vô địch Ngoại hạng Anh và vô địch C1 thì trong đội hình của họ đều có một số 7 cực kì xuất sắc. Từ những George Best, Eric Cantona đến David Beckham và Cristiano Ronaldo. Tất cả họ đều là những con người xuất sắc, có thể gây đột biến cao.

    Một cú sút, một đường chuyền hay một pha đi bóng của họ đều có thể làm thay đổi cục diện và kết quả trận đấu. Họ làm cho số 7 ở MU trở thành một số áo hết sức thiêng liêng, vĩ đại và các fan hâm mộ mặc định chỉ những ai đủ tài năng mới có thể khoác lên mình chiếc áo số 7 này để đưa con thuyền MU đi đến những chiến thắng.

    Tuy vậy suốt từ lúc Ronaldo rời MU đến Real Madird, số 7 ở MU được treo một góc cẩn thận trong phòng thay đồ hoặc là trao cho nhầm người. Với Valencia, việc trao chiếc áo số 7 cho anh có thể coi là việc nhầm lẫn của Sir Alex hoặc đó là sự tri ân cho những công hiến cần mẫn không khác nào một chú ong thợ của anh.

    Và đến giờ, khi Di Maria đến với một bản hợp đồng bom tấn cùng với những gì anh thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina hay CLB Real Madrid, người ta bắt đầu mơ tưởng về một số 7 vĩ đại tiếp theo của MU…

    Nhưng đời không như mơ, sau màn trình diễn thăng hoa giai đoạn đầu mùa giải thì Di Maria bắt đầu chỉm nghỉm theo những chấn thương của anh. Hình ảnh thiên thần trước đây được thay thế thành một bóng ma vật vờ thiếu sức sống trên sân, trở thành gánh nặng cho chính những đồng đội của anh.

    Kết thúc mùa bóng tệ hại, bên cạnh những tin đồn chạy trốn khỏi Nhà hát của những giấc mơ ngay mùa giải đầu tiên, là những lời ủng hộ hết lòng từ BHL,CĐV, họ tha thiết mong anh ở lại để thay đổi và làm lại. Nhưng đáp lại những lời ủng hộ đó là hành động chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đội bóng giàu truyền thống như MU.

    Không ồn ào, hay công khai, Di Maria lẳng lặng cắt đứt liên hệ với đội bóng chủ quản rồi tiến hành đàm phán để chuyển tới PSG. Hành động này khiến cho anh trở thành số 7 hèn nhát và đáng xấu hổ nhất trong lịch sử MU.

    Di Maria là
    Di Maria là “số 7″ đáng thất vọng nhất của M.U. Ảnh: Internet.

    Đến bây giờ, số 7 của MU lại vô chủ, suốt những năm vừa qua, MU chưa thể đem về thêm cho phòng truyền thống một chiếc cup C1 nào là bởi vì họ không có một số 7 xứng đáng.

    Với Van Gaal đây là mùa giải thứ hai của ông tại MU, lúc này mục tiêu không chỉ còn là vô địch Ngoại hạng Anh, mà với những cuộc đầu tư quy mô lớn từ hè đến giờ thì mục tiêu sẽ phải có thêm chiếc cup danh giá C1.

    Và bản thân Van Gaal chắc hẳn cũng đã nhìn người tiền nhiệm đi trước là Sir Alex, sở dĩ có được sự vĩ đại như vậy là nhờ bản hợp đồng lịch sử với Eric Cantona, nó đã làm thức tỉnh chiếc áo số 7 vĩ đại từ đó kéo theo vô số vinh quang đến với MU.

    Ngay lúc này khi mùa giải mới chỉ còn được tính bằng ngày, công việc của Louis van Gaal lại càng bận rộn lên gấp bội, vừa phải ngay chặn nguy cơ xảy ra thêm những cuộc đào tẩu như Di Maria, vừa phải tiền kiếm một số 7 xứng tầm để lèo lái con thuyền MU, hoặc lại tiếp tục để chiếc áo số 7 vĩ đại trên chiếc giá treo lạnh lẽo.

    (Bạn đọc: Mạnh Hùng)

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...