MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Không ai đen hơn Chelsea, chưa kịp hoàn hồn lại đụng "núi Thái Sơn"

    13:30 Thứ tư 14/08/2019 | 5

    BongDa.com.vn Sau thất bại nặng nề trước Man Utd, chưa kịp lấy lại tinh thần thì thầy trò Frank Lampard lại phải đụng độ Liverpool.

    Ngày đầu tiên làm HLV trưởng của Frank Lampard tại Premier League kết thúc theo kịch bản không thể tệ hơn cho ông và Chelsea. Kể từ khi giải đấu này ra đời vào đầu thập niên 90, Chelsea chưa bao giờ phải nhận thất bại quá 1 bàn trong trận đấu mở màn, nhưng lần này họ bị Man Utd vùi dập đến 4 bàn không gỡ. Đây cũng là thất bại đậm nhất của Chelsea trước nửa đỏ thành Manchester tại giải VĐQG kể từ năm 1965.

    Đá trên sân Old Trafford và thất bại trước Man Utd hẳn là điều nhiều người đã đoán định được, tuy nhiên thua đến 0-4 thì quả thật là quá bất ngờ. The Blues không có được một mùa hè như ý, họ bị cấm chuyển nhượng và chỉ đón về được ngôi sao đáng chú ý là Christian Pulisic, một bản hợp đồng vốn được hoàn thành từ trước đó nửa năm.

    Chưa ai đen như Chelsea, chưa kịp hoàn hồn lại đụng

     Chelsea vừa nhận thất bại lịch sử trước Man Utd.

    Trong khi ở chiều ngược lại, Frank Lampard mất liền hai trụ cột của đội bóng là Eden Hazard và David Luiz. Với vị tướng trẻ lại chịu cảnh thiệt quân, thật khó để ông đảo chiều tình hình ở Stamford Bridge một cách nhanh chóng. Giờ đây, khi chưa kịp hoàn hồn sau thất bại thảm hại trước Man Utd, The Blues sẽ đụng thách thức còn lớn hơn mang tên Liverpool.

    Kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, việc không mua được ngôi sao lớn nào chẳng ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của thầy trò Juergen Klopp. Với bộ khung chiến thắng từ mùa trước, họ vẫn quá mạnh so với phần còn lại của Premier League, màn hủy diệt tân binh Norwich 4-1 minh chứng cho điều đó.

    Virgil van Dijk, Mohamed Salah, hay Roberto Firmino vẫn đang chơi tốt, trong khi Divock Origi dù là kép phụ mùa trước nhưng lại đang có phong độ rất cao. Lối chơi của CLB này không hề thay đổi, tốc độ chóng mặt cùng sức ép khủng khiếp đến từ triết lý gegenpressing của Klopp đủ sức nghiền nát mọi đối thủ của họ.

    Chưa ai đen như Chelsea, chưa kịp hoàn hồn lại đụng

     Chưa kịp trấn tĩnh lại, họ sẽ phải gặp tiếp đối thủ rất mạnh là Liverpool tại trận tranh Siêu cúp châu Âu.

    Nếu Man Utd còn từ tốn cho Chelsea thong thả nhập cuộc, thì khả năng gây áp lực mạnh từ hàng tiền vệ của Liverpool chắc chắn khiến dàn cầu thủ non nớt của The Blues thở không kịp. 

    Frank Lampard đúng là không may mắn kể từ khi đến Chelsea. Ông ngồi vào ghế nóng ở Stamford Bridge đúng vào giai đoạn khó khăn nhất của CLB. Đã không bổ sung được nhân tố nào đáng chú ý, lại còn mất thêm những trụ cột. Đã thế hai trận đấu khởi đầu mùa giải phải đụng liền hai "ông kẹ" là Man Utd và Liverpool. Đúng là không ai đen hơn Frank Lampard và Chelsea lúc này!

    Xem video màn trình diễn của Pedro:

    Vương Ngọc | 09:00 14/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...