(BongDa.com.vn) – Mục tiêu 1 điểm trên sân Thống Nhất trước chủ nhà TP.HCM đã được các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng hoàn thành. Điều này đồng nghĩa với việc CLB bóng đá Hà Nội chính thức có vé thăng hạng V-League 2016, nhìn lại khoảng khắc ấn tượng của đại diện bóng đá thủ đô trên sân Thống Nhất.
Dù phải chơi trên SVĐ Thống Nhất, sân nhà của CLB TP.HCM thế nhưng các cầu thủ đội khách Hà Nội mới là những người bắt nhịp trận đấu tốt hơn. Tiền đạo Quang Hải (số 7 Hà Nội), người liên tiếp có những pha leo biên tạo sóng gió về phía thủ môn Văn Nhàn (TP.HCM). Ảnh: Đình Viên. Ngoài tiền đạo Quang Hải ra những cái tên như Hùng Dũng, Duy Long, Đức Huy, Văn Thuật,… bên phía đội bóng áo vàng liên tục dồn ép chủ nhà TP.HCM. Ảnh: Đình Viên. Trước sự mạnh mẽ của đội khách Hà Nội sau tiếng còi khai cuộc, các học trò HLV Phùng Thanh Phương buộc phải tranh chấp quyết liệt để chiếm lại thế trận. Bởi với TP.HCM tuy cơ hội trụ hạng còn rất thấp, nhưng họ không muốn chia tay mùa giải bằng một thất bại trên sân nhà. Ảnh: Đình Viên. Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công, nhưng họ cũng rất chắc chắn trong khâu phòng ngự nếu cần. Tiền đạo Văn Thạnh (áo đỏ – TP.HCM), đối đầu với Đức Huy bên phía đội khách Hà Nội. Ảnh: Đình Viên. Một pha vào bóng khá quyết liệt của cầu thủ Hà Nội với tiền đạo Hải Đăng bên phía TP.HCM. Ảnh: Đình Viên. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, hành động khá đẹp mắt diễn ra trên sân Thống Nhất, khi cầu thủ TP.HCM chủ động trong việc sơ cứu chấn thương cho đồng đội bên phía Hà Nội. Ảnh: Đình Viên. Nếu như phần lớn hiệp một lợi thế thuộc về đội khách đến từ thủ đô thì bước sang hiệp hai, các học trò HLV Phùng Thanh Phương quyết định đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Tiền vệ Thanh Bình (8) TP.HCM, nỗ lực đi bóng về phía khung thành thủ môn Hà Nội. Ảnh: Đình Viên. Cầu thủ Nguyễn Thái Sung (12), người từng trưởng thành lò đào tạo học viện Aspire (Qatar) thi đấu trong màu áo đội khách. Tuy nhiên, một ngày kém may mắn của tiền vệ gốc Đà Nẵng bởi chỉ vào sân 20 phút, Thái Sung gặp chấn thương buộc phải rời sân. Ảnh: Đình Viên. Thời gian của trận đấu chỉ được tính bằng giây, ban huấn luyện cầu thủ dự bị Hà Nội chuẩn bị ăn mừng chức vô địch giải Hạng nhất QG Kienlongbank 2015 ngay trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên. Niềm vui của các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng ngay sau khi trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên thổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Ảnh: Đình Viên. Tất cả đều hồ hởi với những gì đã làm được trong trận hòa 0-0 trước TP.HCM và quan trọng hơn là Hà Nội đã chính thức giành quyền thăng hạng V-League 2015 trước 1 vòng đấu. Ảnh: Đình Viên. Nụ cười của HLV Nguyễn Đức Thắng trên sân Thống Nhất. Cựu cầu thủ Thể Công chắc chắn rằng lứa cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội sẽ tiếp tục được giữ để đá V-League 2016. Tuy nhiên, chặng đường đến mùa giải mới còn khá dài nên CLB Hà Nội sẽ có những chiến lược phù hợp khi bước một giải đấu khốc liệt như V-League. Ảnh: Đình Viên. Niềm vui của CLB Hà Nội ngay trên sân Thống Nhất, họ truyền miệng nhau rằng sẽ chia tay tiền đạo Quang Hải sang Lào hội quân với U19 Việt Nam tham dự giải U19 ĐNÁ bằng một chầu hải sản. Ảnh: Đình Viên. Trong khi đó bên phía Cabin của đội chủ nhà TP.HCM, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương không thể giấu được nỗi buồn khi chứng kiến đối thủ thăng hạng ngay trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.
Đình Viên - Thể thao Việt Nam