MỚI NHẤT :
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Khiến U19 Hàn Quốc "lên bờ xuống ruộng", U19 Việt Nam vẫn về nhì ở giải Tứ hùng tại Thái Lan

    21:02 Thứ bảy 12/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn U19 Việt Nam đã có hiệp 2 thi đấu tuyệt hay trước U19 Hàn Quốc, nhưng điều đó là không đủ để thầy trò HLV Philippe Troussier làm nên bất ngờ trước đối thủ quá mạnh.

    Sau chiến thắng trước U19 Thái Lan, U19 Việt Nam tràn đầy tự tin bước vào trận chung kết với U19 Hàn Quốc tại giải giao hữu ở Bangkok.

    Với mục đích thử nghiệm, đánh giá phong độ của các cầu thủ, HLV Philippe Troussier đã tung vào sân rất nhiều gương mặt không được đá chính ở trận thắng U19 Thái Lan trước đó.

    Khiến U19 Hàn Quốc

     U19 Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay trong hiệp 2, nhưng không thể làm nên bất ngờ trước U19 Hàn Quốc vượt trội về thể hình, kỹ thuật. Ảnh: FAT.

    Đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất để giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan.

    Dù không được đánh giá cao như U19 Hàn Quốc, nhưng các học trò HLV Philippe Troussier vẫn chơi rất tự tin bằng lối chơi phối hợp nhỏ, gây ra sự khó chịu cho đối thủ ở những phút đầu tiên.

    Tuy vậy, với sự vượt trội về kỹ thuật và thể hình, U19 Hàn Quốc không gặp quá nhiều khó khăn để kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sau những cơ hội tạo ra về khung thành U19 Việt Nam, phút 30, đội bóng trẻ xứ Kim chi đã có bàn mở tỉ số 1-0 khi tiền đạo Sewon Choi có tình huống thoát xuống và dứt điểm mạnh mẽ.

    Trước khi hiệp 1 kết thúc, U19 Hàn Quốc có thêm bàn thắng nữa để nâng tỉ số lên thành 2-0 ở phút 42, khi tiền đạo Minjae Kwon tận dụng cơ hội rất tốt sau tình huống hớ hênh của hàng phòng ngự U19 Việt Nam.

    Sau giờ nghỉ, khi HLV Philippe Troussier tung Thanh khôi và Công Đến vào sân đã giúp U19 Việt Nam chơi khởi sắc hơn.

    Phút 60, Thanh Khôi có cú sút từ bên ngoài vòng 16m50, bóng đã khẽ chạm tay hậu vệ U19 Hàn Quốc, nhưng sau khi được trợ giúp từ VAR, vị trọng tài người Thái Lan đã xác định không có lỗi đến từ cầu thủ đối phương.

    Dù tạo ra một vài tình huống nguy hiểm về khung thành U19 Hàn Quốc, nhưng phải đợi đến phút 90+2, U19 Việt Nam mới có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công Huỳnh Công Đến.

    Khiến U19 Hàn Quốc

     U19 Việt Nam đã có trận đấu tốt trước U19 Hàn Quốc. Ảnh: FAT.

    Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ để đoàn quân HLV Philippe Troussier có thêm bàn thắng nữa vào lưới U19 Hàn Quốc.

    Thua U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam về nhì tại giải giao hữu tứ hùng Bangkok, nhưng quan trọng hơn HLV Philippe Troussier đã có những sự cọ xát đầy quý giá ở giải lần này.

    Đội hình ra sân của U19 Việt Nam:

    Văn Bá, Khắc Lương, Tiến Long, Quang Trường, Quang Thịnh, Nhật Minh, Quang Tú, Quốc Đạt, Tiến Sinh, Tuấn Dương, Văn Tùng

    Viết Định | 20:45 12/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...