(BongDa.com.vn) – Dưới góc nhìn tổng biêp tập Alfredo Relano của báo AS, Atletico Madrid trong mùa giải mới sẽ trở thành đội quân mang dáng dấp rất khác so với quá khứ. Không còn một hình ảnh thô kệch như những “đấu sĩ” vai u thịt bắp, và sẽ được thay bằng nhiều “nghệ sĩ” với đôi chân uyển chuyển.
Một lần nữa Atletico, nhà cựu vô địch La Liga, lại quay lại với quá trình xây dựng và thực hiện cuộc cách mạng đội hình. Trong bối cảnh tiềm lực tài chính không hùng mạnh như Real Madrid hay Barcelona, nhưng họ vẫn thực hiện cuộc tái thiết đầu tư mạnh mẽ vào đội hình. Khi Arda Turan ra đi, nhiều cổ động viên không giấu được tiếc nuối.
Cảm xúc đó còn tăng vọt với ngày chia tay Miranda, một cầu thủ rất được yêu thích ở sân Vicente Calderon, cũng chia tay đội bóng. Rồi ngay cả tân binh Mario Mandzukic tạm biệt Atletico chỉ sau một năm gắn bó để tìm đến Juventus. Bỏ qua trường hợp của Miranda, việc Arda Turan chia tay Atletico sau nhiều năm gắn bó có thể hiểu vì một lý do chắc chắn.
Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chán với phong cách chơi bóng được HLV Diego Simeone áp dụng và ở một khía cạnh nào đó Barcelona thích hợp với cầu thủ này hơn. Ở đây, tôi không muốn nói Turan rời Atletico để “sang một CLB lớn”. Tuy nhiên, Turan có thể phát triển lối chơi cho riêng mình vì anh thích hợp với triết lý của đội chủ sân Nou Camp.
Vấn đề của Arda Turan được nêu ra cũng là những gì Simeone nhìn thấy và dẫn đến quyết định phải cần một sự thay đổi. Tiền mùa giải, Atletico trình diễn thứ bóng đá rất đa dạng trong các trận giao hữu. Có lẽ ông thầy người Argentina nhận ra công thức là sự tập trung, di chuyển không ngừng nghỉ và tiếp cận trận đấu mạnh mẽ còn hơn cả một cuộc chiến sau cùng sẽ chỉ bóp nghẹt cầu thủ của chính ông.
Bóng đá là một trò chơi mà ở đó người ta được thưởng thức những gì thú vị nhất của nó, không phải cuộc thập tự chinh bạo lực. Theo tôi, Simeone đã xây dựng một đội hình mạnh mà ở đó nhiều cầu thủ cho thấy sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau rất tốt. Tuy nhiên, họ lại không có cơ hội tận hưởng những trận đấu của mình. Điều này rõ như ban ngày qua các từng mùa giải.
Theo dõi Atletico thi đấu, người hâm mộ không chỉ của đội bóng này, mà cả fan trung lập cũng nhìn rõ đó giống như màn tập trận của toàn chiến binh với gương mặt lạnh lùng và hung hăn. Nhưng từ mùa 2015-16, hình hài của Atletico sẽ thay đổi. Không còn chỗ cho nhiều “đấu sĩ” nữa, mà được thay bằng “nghệ sĩ”.Việc HLV Simeone chiêu mộ Óliver, Vietto, Correa, Carrasco… trở thành minh chứng rõ nhất.
Đó toàn những cầu thủ có phong cách phong nhã và đậm chất kỹ thuật hơn cơ bắp. Tuy nhiên, điều đó không nghĩa Atletico tự động “khai tử” lối chơi thiên về sức mạnh và NHM không còn được những trận chiến thật sự diễn ra trên sân. Cá tính của Simeone là như vậy và nó đã ăn sâu vào lối chơi của đội bóng. Ông thầy người Nam Mỹ không thể đập bỏ mọi thứ và xây thành trì mới chỉ trong vài tháng.
Từ quan điểm của tôi, Atletico, sẽ chơi bóng bằng sự cân nhắc, trực tiếp thăm dò đối thủ và khai thác tối đa tài năng của từng cầu thủ, đồng thời trừng phạt tối đa sai lầm của đối phương thay vì chờ đợi để điểm yếu lộ ra. Lúc này, hàng thủ đội bóng thành Madrid sẽ trở thành điểm tựa cho họ thực hiện chiến dịch tạo ra điều kỳ diệu như cách đây hai mùa giải.
Họ có Oblak, một thủ môn giỏi, và cặp trung vệ Godin-Savic rất vững chãi. Chừng đó là đủ tạo ra sự an tâm để hàng công phát huy thứ bóng đá sáng tạo và nghệ sĩ. Rõ ràng, sau nhiều năm đầu tư đội hình với toàn ‘đấu sĩ’ và thi đấu bằng thứ bóng đá nặng nề và máy móc, Atletico sắp tới đang dần hiện ra một điều gì đó ngẫu hứng thể như dân Nam Mỹ thường thể hiện.
Arda Tura, trái tim và khối óc của đội bóng đã không còn ở Vicente Calderon nữa, nhưng rồi sẽ có những người khác thay thế. Tôi có cảm giác hình hài mới của Atletico sẽ rất thú vị đây!