MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Keylor Navas tạo kỷ lục trong lịch sử 113 năm của Real Madrid

    07:04 Thứ tư 16/09/2015

    Trước Shakhtar Donetsk, Keylor Navas tiếp tục cho thấy phong độ rất ổn định của mình.

    (BongDa.com.vn) – Chiến thắng 4-0 của Real Madrid trước Shakhtar Donetsk ở loạt trận mở màn của UEFA Champions League giúp Real Madrid tạo nên kỷ lục mới trong lịch sử 113 năm của CLB.

    Keylor Navas đã giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp. Ảnh: Internet.
    Keylor Navas đã giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp. Ảnh: Internet.

    Trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid tiếp tục giữ sạch lưới trận thứ tư liên tiếp từ đầu mùa, trong đó có ba trận ở La Liga, và một tại UEFA Champions League. Đây là thành tích rất đáng nể của đội bóng thủ đô tính từ ngày mới ra đời. Điểm nhấn trong trận gặp Shakhtar Donets diễn ra rạng sáng nay đến từ hai cái tên: Cristiano Ronaldo và Keylor Navas.

    Với hat-trick trong trận, Ronaldo đã vươn lên dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở UEFA Champions League với 8 bàn thắng. Ngoài ra, số 7 còn tạo nên kỷ lục riêng cho mình với 8 bàn thắng trong 4 ngày. Cuối tuần qua, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 5 bàn vào lưới Espanyol trong chiến thắng 6-0 của Real Madrid.

    Còn Keylor Navas, thủ thành người Costa Rica đã nâng số phút giữ sạch lưới lên 360 phút, tức 4 trận. Tính đến thời điểm này, báo AS cho biết Real Madrid cũng trở thành đội duy nhất chưa để thủng lưới ở giải quốc nội và khi vòng quay của Champions League bắt đầu. Đó kỳ thực là kỷ lục đầy ấn tượng trong lịch sử đội bóng.

    Trước Shakhtar Donetsk, Keylor Navas tiếp tục cho thấy phong độ rất ổn định của mình. Thủ thành 28 tuổi đã ngăn chặn đối thủ có bàn gỡ hoà khi bay người cản phá như diễn viến xiếc ở phút bù giờ thứ hai sau tình huống dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ đội bạn. Nhưng trước đó, Keylor Navas làm các CĐV nhà đứng tim với pha xử lý bóng rất mạo hiểm.

    Trong một pha bóng khi nhận đường chuyền về của đồng đội, Keylor Navas xử lý bóng rất nghiệp dư, để bóng đi luồn ra sau và suýt đi vào khung thành.

     

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...