(BongDa.com.vn) – Cú đúp của Benzema đã giúp Real Madrid vượt “ải” San Mames thành công. Càng ngọt ngào hơn với việc Barcelona nhận thảm bại trước Celta Vigo, thành quả của “mèo lười” đã đưa bầy bầy Kền kền trắng lên ngôi đầu bảng.
AChỉ trong vòng vài ngày, tiền đạo người Pháp hai lần giải thoát cho Real bởi mới hồi cuối tuần chính Benzema là người ghi bàn duy nhất giúp đội chủ sân Santiago Bernabeu đánh bại “chú lùn” Granada trong một ngày mà Ronaldo cực kỳ vô duyên.
Sau hai trận đấu bùng nổ khi ghi tới 8 bàn, Ronaldo lại tậm tịt khó hiểu và khiến Real lao đao. Rất may, Benzema đã kịp thời lên tiếng trong bối cảnh Gareth Bale bị chấn thương và phải rời xa sân cỏ. Chân sút 28 tuổi này đã khẳng định mình cũng là một nhân tố quan trọng tại Real chứ không chỉ biết làm nền cho Ronaldo.
Thật vậy, chẳng ai khác chính Benzema là người có số đường kiến tạo nhiều nhất cho CR7, nhiều hơn cả Ozil, Di Maria hay Bale. Suốt 5 năm qua, chẳng một ai hy sinh cho siêu sao người Bồ Đào Nha nhiều hơn Benzema. Bởi anh thi đấu ở vị trí số 9, vị trí đảm nhận trọng trách ghi bàn nhưng lại phải “nhường cơm sẻ áo” cho CR7.
Thực tế, dù bị cái bóng quá lớn của Ronaldo che lấp nhưng Benzema vẫn đều đặn tỏa sáng qua các mùa. Mùa trước anh ghi được 15 bàn cho đội chủ sân Bernabeu còn tính từ khi đến đây anh đã có 92 pha lập công/192 trận tại La Liga. Một con số tương đối ấn tượng trong bối cảnh anh không thực sự thoải mái để tỏa sáng.
Việc anh chứ không phải Higuian được giữ lại trong mùa hè 2013 cho thấy giá trị của “mèo lười” trong khi Perez cũng nhất quyết không bán anh dù Arsenal chèo kéo liên tục trong mùa hè vừa qua.
Giờ đây, chân sút sinh năm 1987 đang cho thấy quyết định giữ anh lại hoàn toàn chính xác. Giờ đây anh chính là nơi trông cậy cho mỗi lần CR7 “trở trời” đỏng đảnh và tịt ngòi. Vị trí trung phong vẫn sẽ là chẳng ai khác ngoài Benzema, chú “mèo lười” có nanh sắc của hổ.