MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Kane chấn thương ngay phút thứ 9, Tottenham vẫn "chơi tennis" trên sân nhà

    23:18 Chủ nhật 12/03/2017

    BongDa.com.vn Chỉ phải tiếp đón đội bóng đến từ League One, Tottenham đã không mấy khó khăn để giành vé đến bán kết cúp FA.

    Tottenham không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Dù vậy, trục giữa với Alderweireld, Wanyama, Dele Alli và Kane đủ để đảm bảo sức mạnh của Spurs trước đội bóng đến từ League One. Không bất ngờ khi Tottenham là đội có cơ hội đầu tiên. Phút thứ 3, tiền vệ Harry Winks tung cú sút xa về phía khung thành Millwall nhưng không thắng được thủ môn.

    Sau tình huống trên, Tottenham liên tục dồn ép và bắn phá khung thành đội khách. Ít nhất là 4 cú sút nguy hiểm đã được tung ra, nhưng lần lượt Kane, Son Heung-Min đều không thể thành công. Tuy nhiên, khi đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, Tottenham đã phải nhận một tổn thất rất lớn. Phút thứ 9, tiền đạo Harry Kane buộc phải rời sân vì chấn thương sau một tình huống va chạm với cầu thủ Millwall, vào sân thay anh là tiền vệ Đan Mạch Christian Eriksen.

    Tottenham 2-0 Millwall - Bóng Đá

     Tình huống dẫn đến chân thương của Harry Kane.

    Kể từ đó, Tottenham chủ động thi đấu chậm lại, kiểm soát bóng và thực hiện những pha ban bật giữa sân nhiều hơn. Phút thứ 28, sau một tình huống phạt góc, bóng bật về tuyến hai và đội trưởng Vertonghen lập tức tung ra cú sút nhưng đi vọt xà.

    Cuối cùng thì nỗ lực của Tottenham đã được đền đáp. Phút thứ 31, Dele Alli có pha đỡ bóng không tốt trong vòng 16m50, bóng văng ra xa nhưng lại rất đúng tầm để Eriksen bắt vô lê chéo góc tung lưới thủ môn Tom King mở tỉ số cho Tottenham.

    Tottenham 2-0 Millwall - Bóng Đá

     Eriksen vào sân thay người bất đắc dĩ nhưng đã mở tỉ số cho Tottenham.

    Ba phút sau đó, Wanyama có cú đánh đầu đưa bóng đi chạm xà ngang sau đường chuyền của Eriksen. Dù vậy, Tottenham cũng không phải đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng thứ 2. Phút 40, Son Heung-Min có pha solo bên cánh phải, vượt qua một hậu vệ trước khi dứt điểm vào góc xa hạ gục thủ thành Tom King. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng trong 45 phút đầu tiên, mọi thứ gần như đã an bài.

    Hiệp hai bắt đầu được khoảng 10 phút, Tottenham tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Từ tình huống phất bóng dài của Kieran Trippier, Son Heung-Min có pha dứt điểm bóng sống tung lưới Millwall. Tiền đạo người Hàn Quốc đã có cú đúp cho riêng mình.

    Đến phút 72, tỉ số đã là 4-0 cho Tottenham. Người điền tên vào bảng tỉ số là tiền vệ Dele Alli. Anh có pha đệm bóng cận thành rất dễ dàng sau đường chuyền của Christian Eriksen. Tiền vệ người anh cũng rời sân ngay sau đó để nhường chỗ cho Vincent Janssen.

    Tottenham 2-0 Millwall - Bóng Đá

     Dele Alli nâng tỉ số lên 4-0. Ảnh: Daily Mail.

    Các cầu thủ Millwall dường như đã buông xuôi. Không lâu sau khi vào sân tiền đạo người Hà Lan đã có bàn thắng cho riêng mình để nâng tỉ số lên 5-0. Người kiến tạo cho anh là Son Heung-Min.

    Trong những phút cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực Son Heung-Min cũng đã có bàn thắng để hoàn tất cú hattrick. Thêm một lần nữa anh tung ra cú vô lê xé lưới đối thủ từ đường chuyền của Eriksen. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Tottenham có chiến thắng dễ dàng 6-0 trên sân nhà.

    Với chiến thắng này, Tottenham là đại diện thứ 3 góp mặt tại bán kết cúp FA cùng với Arsenal và Man City. Dù kết quả giữa Chelsea và Man United ra sao, khán giả chắc chắn sẽ được chứng kiến 2 cặp đấu bán kết cực kì hấp dẫn tại Wembley.

    Chung cuộc: Tottenham 6-0 Millwall

    Đội hình ra sân

    Tottenham 2-0 Millwall - Bóng Đá

     

    Lịch thi đấu và kết quả tứ kết cúp FA

    Tottenham 2-0 Millwall - Bóng Đá

     

    Video: Highlight trận đấu

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 23:00 12/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...