MỚI NHẤT :
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • D. Berbatov nhận định Bán Kết Europa League - Marseille vs Atalanta: Đón tiếp đối thủ khó nhằn
  • 10 thống kê Bayern 2-2 Real: Vinicius "thống trị" Champions League
  • 'Rice giúp Arsenal ở một vị thế khác'
  • Xếp hạng QBV 2024: Kane, Bellingham, Mbappe… hay Messi một lần nữa?
  • Khả năng 3 bom tấn từ M.U cập bến Saudi Arabia
  • Liệu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có thoát nguy?
  • Juventus từng bước lột mặt nạ Quỷ đỏ như thế nào?

    19:35 Thứ năm 25/10/2018

    BongDa.com.vn Lí do mà Manchester United đang cố gắng tìm lại bản sắc là gì? Từng trận đấu trôi qua, phong cách chơi của họ không tạo một cá tính rõ ràng nào cả.

    Đến Old Trafford và ngồi vào hàng ghế khán giả, mọi người dễ dàng nhận ra những ngôi sao rất đắt tiền, rất nổi tiếng, nhưng là thế nào để họ kết hợp cùng nhau thì không ai biết cả.

    Trận đấu với Juventus là ví dụ minh họa lý tưởng nhất về điều đó. Không phải vì Man Utd chạm trán Juventus tại Champions League nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác, mà Juventus là một biểu tượng vĩnh cửu của đấu trường này. Họ xuất sắc từ năm này sang năm khác. Nhìn lướt qua Serie A, Juventus đang thống trị hoàn toàn với 9 trận bất bại. Họ đã đưa Ronaldo trở về Old Trafford, nhưng bên cạnh vẫn có những cái tên nặng ký khác: Chiellini và Bonucci là nền tảng trong bộ khung của Max Allegri, Sandro và Cuadrado tạo ra mối hiểm họa thường trực từ tầm xa, còn Pjanic và Dybala luôn sẵn sàng để ghi bàn.

     - Bóng Đá

     Ronaldo có lần trở lại Old Trafford đáng nhớ.

    Tổng thể lối chơi Juventus trình diễn một thứ mà Man Utd từng có nhưng bây giờ chỉ có thể khao khát: sự ổn định. Những đối thủ gặp Juventus biết chắc họ sẽ chuốc lấy khó khăn không ngớt từ đội bóng thành Turin, bằng cách này hay cách khác. Juventus vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Ngược lại, Man Utd có rất nhiều thứ nhưng vô định. Lukaku sẽ có một cú bước chạm bóng tinh tế, hoặc không. Hàng tiền vệ sẽ hoạt động cực kỳ trơn tru, hoặc có thể chẳng kiểm soát nổi thế trận. Từ hàng thủ đến hàng công, Man Utd luôn bộc lộ sự thiếu ổn định, không nhất quán trong cách vận hành lối chơi, nên bản sắc không thể thành hình và vững vàng.

    Sự đối lập ấy thể hiện rõ ràng chỉ sau 17 phút thi đấu ở Old Trafford. Chris Smalling không thể ngăn đường chuyền của Ronaldo, để rồi Dybala ghi bàn. Ngay lập tức, Man Utd như đã thua trận từ giây phút đó. Joao Cancelo đã có thể ghi bàn thứ hai chỉ 5 phút sau đó, nhưng thật may là David De Gea vẫn bình tĩnh. Trước khi Dybala có bàn thắng, Man Utd cũng có vài cơ hội nhưng bị hóa giải triệt để. Sau đó, họ không thể tạo ra cú sút nào trước khung thành Wojciech Szczesny trong hiệp 1. Những gì họ làm được ở hiệp 2 chỉ là 3 cú chạm bóng trong vòng cấm của Juventus.

    Juventus đã chơi bóng một cách đầy khéo léo, luân phiên cầu thủ đầy thoải mái trên sân. Họ xuyên qua hàng tiền vệ Man Utd và bắt đầu đe dọa theo ý muốn, bằng cách kiểm soát bóng vượt trội. Đó là màn trình diễn có chủ đích, có tính toán và có bản sắc. Còn Man Utd dành phần lớn thời gian thi đấu ở phần sân nhà, đẩy bóng lên trên và cố không nhận thêm bàn thua nào nữa.

     - Bóng Đá

    Juventus cho thấy đẳng cấp hơn hẳn Man Utd.

    Trong lịch sử đối đầu dài dằng dặc của hai đội, phải quay lại năm 1996 ở sân Stadio delle Alpi mới tìm được một trận đấu tương tự thế này. Juventus chỉ ghi 1 bàn đêm đó nhờ Alen Boksic đánh bại Peter Schmeichel, nhưng lối chơi của họ áp đảo toàn diện. Sự kiếm soát mà đội bóng thành Turin tạo ra đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch của Man Utd. Họ nhận một bài học nhớ đời và lên máy bay trở về Manchester.

    Ronaldo đã có thể ghi bàn vào lưới Man Utd như năm 2013, nhưng cú sút tuyệt đẹp của anh đã bị De Gea từ chối. Cancelo cũng không ngoại lệ. Trừ thủ thành người Tây Ban Nha, những người thi đấu hay nhất trong trận đấu này đều mặc áo sọc đen trắng. Nhưng Man Utd vẫn có những nỗ lực riêng vào cuối hiệp hai, khi Paul Pogba không gặp may với cú sút của mình. Cuối trận, Juventus đã chủ động nhường lại thế trận, bảo vệ thành quả, đội bóng của Jose Mourinho bắt đầu chơi khẩn trương, đủ để tạo sự thông cảm từ NHM.

    Dù sao, thông cảm và nỗ lực không phải là những từ thường xuất hiện trong từ điển của Man Utd. Những lời hứa hẹn sau trận hòa Chelsea đã bị Juventus thổi bay đi mất, để lộ ra khoảng cách giữa Man Utd và những ông lớn ở đấu trường châu lục. Quá xa xăm! 1-0 giống như tỷ số của một trận đấu căng thẳng, nhưng không phải vậy. Man Utd lép vế hoàn toàn, một lần nữa họ lại chơi vô hồn dưới thời Mourinho.

    Minh Tuấn | 16:10 25/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...