MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Juventus có bù lại được phí chuyển nhượng từ tiền bán áo đấu Ronaldo?

    15:58 Thứ bảy 21/07/2018

    Nhiều người nghĩ rằng số tiền kiếm được từ việc bán áo đấu của các cầu thủ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản CLB, song đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm.

    Juventus chi tới 100 triệu euro để chiêu mộ Cristiano Ronaldo từ Real Madrid. Không chỉ vậy, nhà đương kim vô địch Serie A còn phải trả cho chủ nhân của 5 Quả bóng vàng mức lương lên tới 560.000 euro mỗi tuần, chiếm 40% tổng số tiền lương của CLB này.

    Tất nhiên, đó phải một tin xấu hoàn toàn bởi tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Bồ Đào Nha tại Italy là vô cùng lớn.

    Bằng chứng là chỉ 24h sau khi Ronaldo chính thức cập bến Juventus, doanh thu từ việc bán áo đấu của cầu thủ này đã lên tới hơn 50 triệu euro trên toàn cầu, một nửa khoản phí chuyển nhượng mà "Bà đầm già" bỏ ra trước đó.

    Vậy liệu số tiền này có thể giúp Juventus bù lại khoản phí chuyển nhượng của Ronaldo hay không? Câu trả lời là không.

    Juventus có bù lại được phí chuyển nhượng từ tiền bán áo đấu Ronaldo? - Bóng Đá

    Rất nhiều cổ động viên đã sớm sở hữu chiếc áo đấu của tân binh 100 triệu euro. Ảnh: Getty Images. 

    Luật sư thể thao Fake Cohen, người đã làm việc với nhiều giao dịch cấp cao trong bóng đá, trả lời với Independent: "Nhiều người cho rằng một CLB có thể bù đắp chi phí chuyển nhượng của cầu thủ thông qua việc bán áo đấu. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này là không đúng sự thật".

    "Việc bán áo đấu không phải loại giao dịch tài trợ truyền thống. Chúng là những giao dịch được cấp phép, cho phép các nhà sản xuất sử dụng thương hiệu của CLB để bán sản phẩm của mình.

    Chelsea nhận 67 triệu euro mỗi năm từ Nike, Arsenal nhận 34 triệu euro mỗi năm từ Puma trước khi hưởng 10-15% doanh thu từ việc bán áo đấu sau đó", ông nói thêm.

    Đồng thời, vị luật sư này cho rằng ký hợp đồng với một siêu sao không giúp nhiều cho việc bán áo đấu như đa số mọi người thường nghĩ.

    Thông thường, khi bán ra thị trường, các cổ động viên sẽ chọn mua chiếc áo của siêu sao nổi tiếng nhất trong CLB, trường hợp này là Ronaldo. Điều đó đồng nghĩa với việc những số áo cũ sẽ không còn được ưa chuộng.

    Các nhà sản xuất áo đấu sẽ không tài trợ cho CLB chỉ để có một logo nhỏ trên ngực cầu thủ. Thay vào đó, họ đầu tư nhằm kiếm về một khoảng lợi nhuận khổng lồ.

    Ví dụ, Giám đốc điều hành Herbert Hainer của Adidas dự kiến hãng này sẽ kiếm được khoảng 1,7 tỷ euro từ bản hợp đồng 10 năm trị giá 840 triệu euro ký với Manchester United.

    Trả lời câu hỏi tại sao các CLB không tự sản xuất áo đấu và giữ 100% lợi nhuận, Fake Cohen cho biết: "Đơn giản bởi họ là những CLB bóng đá, không phải các nhà sản xuất. Họ không có mạng lưới để phân phối toàn cầu, thiết kế, sản xuất, vận chuyển để bán hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu chiếc áo mỗi năm".

    Nhiều CLB đã cho phép đặt hàng và đăng bán áo đấu ngay trên trang chủ của mình, song các cửa hàng trực tuyến này chỉ là những đơn vị phân phối nhỏ lẻ so với thị trường rộng lớn trên thế giới.

    Xét cho cùng, ngay cả những CLB lớn như Man Utd, Real Madrid, Barcelona hay Juventus đều không thể so sánh với Adidas hay Nike. Một ví dụ đơn giản, Nike đã thu về gần 8 tỷ euro chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2017, nhiều hơn so với những gì Chelsea kiếm được suốt 112 năm kể từ khi thành lập CLB. 

    Thế Anh | 12:00 21/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...