(BongDa.com.vn) – Sau chiến thắng 1-0 trước Stoke City tại Cúp liên đoàn Anh là mở đầu cho cơn bão chấn thương chính thức quét qua Anfield. Họp báo sau trận, Klopp đã thành tâm nhận trách nhiệm về mình nhưng liệu lời “Xin lỗi” ấy sẽ đi đến đâu khi nó đã quá nhàm chán?
Jurgen Klopp – Xin lỗi để biện minh cho bảo thủ
Đây không phải là lần đầu tiên Klopp nhận trách nhiệm về mình. Cách đây vài ngày, ông từng xin lỗi CĐV khi để Liverpool nhận chuỗi trận bết bát sau trận The Kop thất bại 2-0 trước West Ham hồi cuối tuần trước.
Rồi trước đó nữa Klopp cũng từng “cúi đầu” nhận lỗi trước truyền thông khi đội bóng hòa thất vọng với Rubin Kazan tại đấu trường Europa League. Không những với CĐV mà với cả đồng nghiệp Tony Pulis, chiến lượt gia người Đức cũng phải “Xin lỗi” rối rít khi từ chối bắt tay HLV này.
Kể từ khi Klopp lên nắm quyền tại Liverpool người hâm mộ đã nghe quá nhiều lời xin lỗi từ thủ tục đến chân thành nhưng ngay lúc này có lẽ cả nước Anh không ai muốn nghe lời nói ấy nữa. Cứ hễ sai thì Jurgen Klopp sẵn sàng nhận lỗi nhưng sau khi cái cúi đầu chân thành ấy thì chuyện đâu vẫn vào đấy.
Dù biết gengen-pressing là lối chơi tấn công thiên về thể lực và chấn thương tất sẽ đến nhưng đợi đến khi Anfield thành bệnh viện thì Klopp mới xin lỗi. Chắc chắn ông cũng phải biết lối chơi của mình không mấy hiệu quả thậm chí là đội bóng tấn công đôi lúc quá “ngây thơ” nhưng ông vẫn đợi đến thua hoặc hòa thất vọng rồi chỉ biết nói “Xin lỗi” để hòa cả làng.
Vấn đề tấn công bế tắc của The Kop đã từ lâu được các nhà nhà phân tích, thống kê so sánh thành tích của Kopp cũng chẳng có gì sáng sủa hơn người tiền nhiệm là Brendan Rogers. Nhưng rồi cựu HLV Dortmund cũng phớt lờ. Công bằng mà nói Klopp đã khá hơn nhiều HLV lừng danh khác khi dám nhận lỗi của mình trước công chúng.
Bởi lẽ để một người cao ngạo như Mourinho hay đấng bảo thủ như Arsene Wenger mà lên tiếng “Xin lỗi” thì cũng khó như lên trời rồi. Nhưng Klopp làm được. Dù xin lỗi là tốt nhưng liệu đây có phải là một vỏ bọc hoàn hảo của ông thầy người Đức để xoa dịu CĐV nhất thời nhằm che đậy sự bảo thủ đến cực đoan chăng? Hiện nay với CĐV đừng nghe những gì Klopp nói hãy xem những gì Klopp làm!
Thay đổi thôi Klopp!
Đến đây nên đặt câu hỏi ngược cho Klopp rằng liệu lối chơi như “nhạc rock” của ngài có đang hữu hiệu tại Premier League hay không? Nếu xét về khái niệm bóng đá đẹp thì gengen-pressing đá đáp ứng được phần nhìn nhưng tại Ngoại hạng Anh thì còn đòi hỏi vừa có điểm vừa phải đẹp nữa.
Một khi chọn gengen-pressing áp dựng ở Anh thì Klopp phải lường trước là sẽ chấn thương cho học trò và phải đoán được là các đội khác sẽ chống trả như thế nào. Ở đây không phải là đất Đức mà các đội sẽ chơi đẹp là trên hết. Tại Ngoại hạng từ khi cưu HLV Dortmund tiếp quản The Kop thì không biết bao nhiêu lần Lữ đoàn đỏ phải nhận thất bại hoặc hòa thất vọng chỉ có một kiểu là đối phương lấy pressing chống lại họ.
Nếu Klopp không bảo thủ thì Liverpool sẽ không phải bế tắc đúng một kiểu như vậy. Trước tình thế hiện nay buộc HLV người Đức cần thay đổi. Có lẽ đến lúc này gengen-pressing đã bị bắt bài và nếu muốn thắng thì The Kop phải biến tấu lối chơi ấy, không thể áp dụng nó nguyên mẫu như Bundesliga được.
Một tấm gương mà Klopp cần học đó là Van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan cũng đã từng bảo thủ và có lúc tưởng chúng như chẳng ai có thể lay chuyển nổi. Nhưng sau một đợt “giông bão” tại phòng thay đồ và các trận thua liên tiếp cũng khiến CĐV phản đối thì bấy giờ Tulip thép đã chịu cách tân.
Bài học rõ mồn một cho Klopp là đừng để học trò rồi đến CĐV lên tiếng thì mới chịu thay đổi. Vì một khi phòng thay đồ và khán đài dậy sóng thì chiếc ghế HLV của ông sẽ không thể bảo đảm được đâu.
Chắc gì chủ tịch Liverpool đã kiên nhẫn như MU và chắc gì cầu thủ của The Kop sẽ để yên cho ông thầy người Đức khi cứ không thua thì chấn thương liên tiếp? Đã đến lúc tự giác sửa sai thôi Klopp ạ! Bởi lẽ lời xin lỗi chỉ có giá trị khi chủ nhân của nó biết thay đổi còn ngược lại lời nói ấy không khác gì cách “đá xoáy” vào nỗi đau của người khác mà thôi.
(Bạn đọc: Trang Ý)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam