MỚI NHẤT :
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Joshua Kimmich: Hành trình trở thành Philipp Lahm "đệ nhị"

    13:26 Thứ tư 16/05/2018

    BongDa.com.vn Từ chỗ chỉ là một cầu thủ vô danh, Kimmich đã trở thành người thừa kế của vị đội trưởng huyền thoại tại tuyển Đức sau 4 năm ngắn ngủi như thế nào?

    Năm 2015, khi được thông báo sẽ chuyển tới Allianz Arena vào mùa sau đó, cầu thủ trẻ người Đức chỉ cười xòa và cho rằng người đại diện của mình đang đùa vui. Trong thâm tâm mình, anh thậm chí còn không dám mơ đến việc được Hùm xám xứ Bavaria chú ý chứ đừng nói tới ký hợp đồng. 

    3 năm, đó là quãng thời gian mà Kimmich từ chỗ chỉ là một kẻ vô danh thi đấu ở giải hạng ba, đến vị thế của một tên tuổi hàng đầu từng nâng cao chiếc đĩa bạc Bundesliga danh giá tới ba lần, là niềm hi vọng của những cỗ xe tăng tại World Cup 2018. Trong làng túc cầu bao la rộng lớn, số cầu thủ được đánh giá bằng những mỹ từ như "thần đồng" hay "cậu bé vàng" không hề thiếu. Thế nhưng tại Đức lúc này, chỉ Joshua mới có thể viết nên câu chuyện cổ tích mà thôi.

    Joshua Kimmich:

    Kimmich chính là thủ lĩnh tương lai ở Bayern Munich.

    Đã từng có một thời, cái tên Joshua Kimmich là biểu tượng cho một RB Leipzig trẻ trung và không ngừng vươn lên ở các giải hạng thấp. Năm đầu tiên thi đấu cho đội bóng được sở hữu bởi những ông chủ người Áo, dù chỉ theo dạng cho mượn nhưng với khao khát được chứng tỏ mình, Kimmich không ngần ngại ra sân với 200% nỗ lực và góp công lớn vào thành tích thăng từ hạng Ba lên hạng Nhì của CLB. 

    Nhìn ra được tiềm năng của "sao mai" sinh năm 1995, Bayern Munich đã hào phóng trả cho Stuttgart 8 triệu đô la để mang anh về thành Munich. Từ đây, dưới bàn tay của cựu HLV Pep Guardiola, truyền nhân của Philipp Lahm đã chính thức ra đời.

    Nhờ Pep, Kimmich trở thành một cầu thủ đa năng có thể đá ở vị trí hậu vệ cánh phải, tiền vệ phòng ngự và thậm chí cả trung vệ - điều ngay cả số 21 huyền thoại của đội bóng áo đỏ cũng không thể làm được. 

    Joshua Kimmich:

    Dù mới 23 tuổi, nhưng Joshua đang là trụ cột trong đội hình Những cỗ xe tăng Đức.

    Cùng với tiềm năng vô hạn của mình, một điểm khiến Kimmich khác biệt so với những "cậu bé vàng không bao giờ lớn", đó là sự khắc nghiệt với chính bản thân. Trong khi những thiên tài được tung hô quá mức thường dễ thỏa mãn để rồi đánh mất dần động lực, thì Joshua vẫn luôn đi tìm sự hoàn hảo trong từng trận đấu, từng đường bóng.

    "Tôi luôn muốn mình là người giỏi nhất ở mọi lĩnh vực. Khi thua một trận đấu, tôi khóc rất nhiều". Kimmich đã nói vậy trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2013, và từ đó đến nay, đây vẫn chưa bao giờ thôi là phương châm của anh.

    Chứng kiến những bước chạy của cầu thủ được xưng tụng là Philipp Lahm 2.0, người ta dường như thấy được hình ảnh của một chiến binh thực thụ. Anh tấn công và phòng thủ như thể không biết mệt mỏi. Tắc bóng, đánh chặn, tạt bóng, ghi bàn và kiến tạo cơ hội cho đồng đội.

    ĐT Đức trong quá khứ và cả hiện tại chưa bao giờ sở hữu những mẫu siêu sao có thể "cân cả thế giới" như Lionel Messi - Argentina hay Cristiano Ronaldo - Bồ Đào Nha, thế nhưng sức mạnh đáng sợ của họ đến từ sự ổn định, bền bỉ của những con người đầy tính chiến đấu, những tân binh luôn khao khát cống hiến, khao khát cháy hết mình như Kimmich vậy.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 12:15 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...