(BongDa.com.vn) – Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã đưa ra những lời nhận xét về huấn luyện viên mới của Real Madrid, nhưng thực sự ông đang lo lắng cho khả năng thành công của đội bóng Tây Ban Nha ở mùa giải mới hay đây chỉ là một chiêu trò đã cũ của “Người đặc biệt”? Các cầu thủ Chelsea đang bắt đầu mùa giải mới ở vị trí trên đỉnh cao. Họ có cơ hội thể hiện trước những nhà vô địch Pháp và Tây Ban Nha. Chelsea đã vượt qua PSG và rồi Barcelona.
Nhưng dù Eden Hazard hay đồng đội có thể hiện ra sao, điều chắc chắn rằng Jose Mourinho mới là người đang có “phong độ” cao nhất. Ông rèn luyện cho mùa giải mới bằng việc đưa ra những lời phát biểu sác như dao cạo. Chỉ trong 36 tiếng đồng hồ Mourinho đã gây chiến với 2 “kẻ thù” khác của mình. Người đặc biệt đã trở nên quá quen thuộc với truyền thông với những cuộc khẩu chiến của mình trong nhiều năm qua.
Mourinho có những phát biểu nhằm vào Rafa Benitez, với ngụ ý về ngoại hình quá khổ của huấn luyện viên người Tây Ban Nha, rồi ông chỉ trích Arsene Wenger khi cho rằng huấn luyện viên Arsenal chỉ đang lợi dụng mình từng là tiến sĩ kinh tế để lên tiếng các đội bóng khác đang tiêu quá nhiều tiền.
Mourinho đã chỉ ra rằng số tiền Chelsea tiêu trong giai đoạn 2 ông quay về với đội bóng ít hơn số tiền Wenger đã bỏ ra trong cùng thời gian đó. Điều này là hoàn toàn chính xác, và nó chỉ ra rằng thật khó để tin Mourinho khi ông nói mình là người đãng trí. Mọi thứ đã được lên kế hoạch. Mọi thứ đều thật hoàn hảo.
Mourinho từng giải thích về sự thiếu tôn trọng giành cho Manuel Pellegrini (gọi nhầm tên ông này thành “Mr Pellegrino”) rằng ông nhầm huấn luyện viên Man City với Mauricio Pellegrino – hậu vệ Argentina ông từng huấn luyện tại Barcelona. Và đó chính là con người Mourinho: Những sai lầm của ông cứ như là có chủ ý vậy.
Vào năm 2008 ông từng nói Claudio Ranieri là một huấn luyện viên 70 tuổi mà chưa giành một danh hiệu lớn nào, trong khi huấn luyện viên người Ý “mới” 56 tuổi thời điểm đó. Đó có thể là một sự phóng đại hài hước, nhưng cũng mang đến một quan điểm rõ ràng của Mourinho rằng Ranieri chỉ là con người của quá khứ.
Mourinho là một con người khôn ngoan. Ông rất cẩn trọng khi nhắc đến Sir Alex Ferguson như 1 “Bố già”, tôn trọng huấn luyện viên huyền thoại của MU hơn là gây chiến với ông già gân. Mourinho có lẽ cũng giống với Sir Alex ở điểm cả hai đều muốn giành chiến thắng trong những cuộc khẩu chiến trước trận đấu.
Pellegrini hiếm khi nào đánh bại được Mourinho. Wenger thì chưa bao giờ. Chiến thuật của Mourinho trải dài từ sân đấu đến phòng họp báo. Những chiến thuật bằng tâm lí của Mourinho thường đem lại những hiệu quả nhất định cho đối thủ.
Trừ khi Chelsea gặp Real tại Champions League thì Mourinho cũng không có cơ hội trực tiếp đối đầu Benitez. Benitez cũng không phải một người giỏi tranh luận giống Pellegrini, nhưng trong bài phát biểu ra mắt Real huấn luyện viên này tự tin có thể làm điều Mourinho không thể làm ở Real, tức vô địch Champions League
Mourinho vẫn chưa hoàn thành mọi tâm nguyện với Real Madrid. Ông đã có những bước đi đầu tiên trong trận đấu tâm trí, khi cho rằng Hazard đã có một mùa giải xuất sắc hơn màn 61 bàn thắng trong mùa giải vừa qua của Ronaldo. Mourinho cũng hài hước chê bai vòng bụng của Benitez.
Những lời nói là vũ khí hiệu quả của Mourinho, và ông đã mài dũa nó ngày một sắc bén. Mourinho là người có thể gây ra các cuộc đấu tâm trí cho các huấn luyện viên khắp châu Âu và không phải ai cũng có khả năng làm được như ông. Và có lẽ những câu nói mỉa mai giống như giành cho Benitez sẽ còn xuất hiện nhiều từ “Người đặc biệt” mùa giải này.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam